Cậu bé nhặt ve chai khiến 8 triệu người xúc động

Cậu bé 13 tuổi tại Trung Quốc khiến nhiều người thương cảm khi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai để kiếm tiền chữa bệnh cho bản thân và người chú.

 Cậu bé mắc bệnh thận và đi nhặt ve chai vào đêm muộn. Ảnh: SCMP.

Cậu bé mắc bệnh thận và đi nhặt ve chai vào đêm muộn. Ảnh: SCMP.

Em Yuan Liushou (13 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) chào đời chỉ với một quả thận. Năm Yuan 6 tuổi, bố của em qua đời, mẹ bỏ rơi em ngay sau đó. Cậu bé chuyển đến sống với người chú hiện đã 65 tuổi, cũng đang bị bệnh.

Năm 2019, Yuan được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết (có nồng độ urê cao trong máu) giai đoạn cuối, một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do thận không thể lọc chất thải ra khỏi máu.

Đối mặt với những thăng trầm của cuộc đời, cậu bé đã trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Em cho biết mình không trách mẹ vì "mẹ bị động kinh và không thể tự chăm sóc bản thân".

May mắn là sau khi được chẩn đoán, cả Yuan và chú đều được điều trị tại bệnh viện huyện mà không cần chi trả. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ 280.000 nhân dân tệ (khoảng 975 triệu đồng) trong tổng chi phí 300.000 nhân dân tệ cho việc chạy thận của Yuan, được thực hiện 3 lần/tuần.

Tuy nhiên, với khoản trợ cấp 600 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 2 triệu đồng) dành cho trẻ em, người già và người khuyết tật không có gia đình phụng dưỡng, cuộc sống của hai chú cháu vẫn rất khó khăn. Nhiều lúc, họ buộc phải ra đường nhặt phế liệu bán để lấy thêm tiền.

Đầu tháng này, khi đang một mình nhặt rác, Yuan được Caicai, một người có 1,8 triệu người theo dõi trên TikTok, bắt gặp. Cậu bé cho biết mình chỉ kiếm được chưa đầy 10 nhân dân tệ mỗi ngày (khoảng 35 nghìn đồng) từ việc bán những chai lọ tìm được.

Khi được hỏi liệu gia đình có lo lắng về việc em làm việc muộn vào ban đêm không, Yuan trả lời: "Cháu không còn gia đình nữa". Cậu bé cũng bày tỏ mong muốn được vui chơi cùng các bạn nhỏ khác, nhưng "cháu sợ mình không còn cơ hội nữa".

Sau khi được CaiCai chia sẻ trên mạng xã hội TikTok, câu chuyện của Yuan lan truyền nhanh chóng, thu hút 8 triệu lượt xem trên nền tảng này. Nhiều người đã tìm đến tài khoản @Xiaoshoushou của Yuan để quyên góp tiền giúp đỡ em. Bên cạnh đó, một số người cũng đặt đồ ăn giao đến bệnh viện cho hai chú cháu.

Theo Caicai, số tiền quyên góp đủ để trang trải chi phí điều trị cho cậu bé. Yuan cho biết em sẽ sớm được ghép thận.

“Một đứa trẻ 13 tuổi không nên trưởng thành theo cách này. Thật đau lòng khi thấy em ấy hiểu chuyện đến thế”, một người xúc động chia sẻ.

“Em ấy nói chuyện như người lớn nhưng ngoại hình lại chỉ như một cậu bé 7 tuổi”, một người khác bình luận.

“Tôi rất cảm động trước tấm lòng của những người hảo tâm đã quyên góp tiền cho em ấy. Chúc em mọi điều tốt lành”, người thứ ba viết.

Phương Lam

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cau-be-nhat-ve-chai-khien-8-trieu-nguoi-xuc-dong-post1487234.html