Câu chuyện đẹp của ông Triệu Tài Ngân

Trong những nhà khang trang nằm ngay đầu thôn Khe Bín, xã Lâm Thượng, người dân kính trọng kể lại câu chuyện về người đàn ông dân tộc Dao hiến đất làm đường và hỗ trợ người dân làm nhà ở sau thiên tai.

Đó là ông Triệu Tài Ngân, hai lần đưa ra quyết định lớn: chặt bỏ 100 cây quế, bồ đề để hiến hơn 7.000 m² đất làm đường; tiếp tục hiến thêm hơn 2.000 m² đất ở để giúp các hộ bị thiệt hại sau bão có nơi dựng nhà mới.

Trước đây, tuyến đường vào Khe Bín nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa. Khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng, đổ bê tông tuyến đường liên thôn, gia đình ông Ngân là hộ có diện tích đất, cây trồng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Gần 1.000 cây quế, bồ đề đứng trước lựa chọn giữ lại hay chặt bỏ.

“Cây có thể trồng lại, nhưng đường làm xong thì cả thôn được hưởng lâu dài, gia đình mình hy sinh một chút cũng đáng” - nghĩ vậy, ông Ngân bàn bạc với gia đình, thống nhất chặt bỏ toàn bộ diện tích cây nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến trên 7.000 m² đất cho Nhà nước làm đường. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc gia đình ông chấp nhận thiệt hại kinh tế không nhỏ, đổi lại, đường rộng rãi, bà con đi lại, giao thương thuận tiện, trẻ em đến trường an toàn.

 Ông Triệu Tài Ngân đi thăm 6 hộ dân đã ổn định cuộc sống.

Ông Triệu Tài Ngân đi thăm 6 hộ dân đã ổn định cuộc sống.

Đường mới hoàn thành đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Khe Bín. Nông sản vận chuyển dễ dàng, thương lái vào tận thôn thu mua, đời sống người dân từng bước khởi sắc. Trong câu chuyện về sự đổi thay ấy, người dân luôn nhắc đến gia đình ông Ngân là hộ tiên phong, tạo lan tỏa để các hộ khác đồng thuận hiến đất, góp sức.

Không dừng lại ở đó, bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 tháng 9/2024, Khe Bín chịu thiệt hại nặng nề. 5 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 nhà khác phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở. Nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải ở tạm trong nhà người thân hoặc lán dựng tạm bợ.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, ông Ngân lại một lần nữa trăn trở. Phần đất hơn 2.000 m² nằm ngay cạnh tuyến đường ông vừa hiến để làm đường có vị trí bằng phẳng, thuận lợi cho việc dựng nhà.

 Toàn cảnh khu đất ông Triệu Tài Ngân hiến để làm đường và nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Toàn cảnh khu đất ông Triệu Tài Ngân hiến để làm đường và nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Sau khi bàn bạc, gia đình ông quyết định hiến diện tích này để địa phương bố trí tái định cư cho 6 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa bão. Từ diện tích đất được hiến, những ngôi nhà xây khang trang thay thế cho những mái nhà đã bị cuốn trôi. "Mình còn đất, mình chia sẻ để bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn" - ông Ngân giản dị nói.

 Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Triệu Tiến Long được ông Ngân cho đất để làm.

Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Triệu Tiến Long được ông Ngân cho đất để làm.

Gia đình anh Triệu Tiến Long là hộ bị sập nhà ở do ảnh hưởng bởi mưa bão, được ông Ngân nhường 1.200 m2 đất để làm nhà. Với sự hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực của gia đình nên anh Long đã làm được nhà xây kiên cố, khang trang.

Việc làm của ông Triệu Tài Ngân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, còn góp phần củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư. Trong khi nhiều địa phương gặp khó khăn về quỹ đất và nguồn lực tái định cư sau thiên tai, sự tự nguyện hiến đất của gia đình ông có ý nghĩa thiết thực, giúp chính quyền sớm ổn định đời sống cho người dân.

Ở Khe Bín, đường mới nay đã mở nối dài hy vọng. Những nền nhà mới dần hoàn thiện sau thiên tai. Giữa sự đổi thay ấy, câu chuyện về người nông dân vì lợi ích chung tiếp tục được kể lại, là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, trách nhiệm công dân đối với cộng đồng.

Hiến đất để Nhà nước làm đường, để người dân làm nhà ở - hành động ấy không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, còn là cách ông Triệu Tài Ngân góp phần xây dựng quê hương từ những điều bình dị nhất.

Phạm Ngọc Sơn - Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cau-chuyen-dep-cua-ong-trieu-tai-ngan-post893135.html