Câu chuyện hôm nay: Gian nan níu chân người giữ rừng

Chỉ trong vòng 2 năm qua, đã có hàng nghìn kiểm lâm, bảo vệ rừng viên thôi việc, nghỉ hưu sớm. Rừng mất dần những người bảo vệ, cộng thêm nhiều bất cập về cơ chế, chính sách, dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng trước đây đã khó, nay càng thêm khó.

Làm việc ở điều kiện vất vả, không điện, không nước, không sóng điện thoại, với áp lực bảo vệ hàng chục nghìn héc ta rừng, thế nhưng, mức lương của cán bộ bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Điền, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng. Đơn vị hiện có 36 cán bộ, nhân viên, quản lý hơn 17.000 ha rừng. Dù Ban quản lý thường xuyên xuống động viên nhưng đến nay, đã có 9 cán bộ đã nghỉ việc và con số này chưa dừng lại.

Không chỉ tại Bình Thuận, làn sóng người “giữ rừng” nghỉ việc âm ỉ diễn ra tại rất nhiều địa phương. Trong những năm gần đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk liên tục có cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc. Thậm chí, nhiều người còn xin xét “không hoàn thành nhiệm vụ” để dễ dàng nghỉ.

Thực tế, điều kiện làm việc của kiểm lâm rất khó khăn, bất kể giờ giấc, không có ngày nghỉ, luôn phải đối mặt với sự tấn công, đe dọa của các đối tượng vi phạm. Khi bị tấn công nếu bị chết hay bị thương, việc giải quyết chính sách rất khó khăn. Từ năm 2010 đến nay, đã có 534 vụ chống người thi hành công vụ, làm 12 người chết, 452 người bị thương. Trong khi đó, chính sách đãi ngộ cho kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn thấp, chưa tương xứng với tính chất công việc được giao, chưa thu hút được người lao động tham gia bảo vệ rừng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-hom-nay-gian-nan-niu-chan-nguoi-giu-rung-181397.htm