Câu chuyện thứ ba lăm: Vào quân ngũ là niềm mơ ước của tôi

Có nhiều người hỏi tôi, tại sao có năng khiếu, có kênh Youtube riêng, có khả năng thu nhập cao hơn mà vẫn gắn bó trong quân đội? Với tôi, đó là ước mơ trở thành người sĩ quan trong quân đội, cũng như sự yêu thương, ấm áp trong môi trường quân ngũ mà tôi đang trải qua.

Những ngày qua, theo dõi trên các phương tiện thông tin, cũng như tiếp xúc với các bạn trẻ nhập ngũ vào quân đội, những ký ức nhiều năm trước trong tôi bỗng ùa về. Tôi muốn chia sẻ những cố gắng, ước mơ của mình, vì tôi nghĩ mọi cố gắng đều sẽ thành hiện thực nếu mình thực sự tâm huyết và yêu nghề.

Cha tôi là một chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vì vậy những câu chuyện cha kể đã in đậm trong tâm trí tôi từ ngày còn thuở bé và làm cho tôi có một tình yêu mãnh liệt với những người chiến sĩ trong quân đội. Quê tôi - một xã nghèo của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, người Raglai chúng tôi rất chân chất, chịu khó nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo đuổi. Bạn bè trang lứa chúng tôi đều cố gắng học tập để lớn lên có một nghề nghiệp ổn định, thoát nghèo, nhưng không phải ai cũng được như mong muốn.

 Thượng úy Cao Trung Nguyên (ở giữa) cùng đồng đội biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội. Ảnh: VĂN CỐC

Thượng úy Cao Trung Nguyên (ở giữa) cùng đồng đội biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội. Ảnh: VĂN CỐC

Khi đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi tình nguyện đăng ký nhập ngũ với mong muốn trở thành sĩ quan trong quân đội. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lá đơn tình nguyện đó với những suy nghĩ rất mộc mạc: “Bản thân tôi nhận thấy việc học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội là hết sức thiết thực và là niềm mơ ước của tôi…”. Và rất may mắn, với tiêu chuẩn học lực, hạnh kiểm ở trung học phổ thông và là người dân tộc thiểu số, tôi được cử tuyển vào Học viện Hậu cần.

Tôi cũng như nhiều thanh niên Raglai luôn có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ, vì vậy những năm tháng học tập tại nhà trường, tôi có thời gian, điều kiện, cùng hai đồng đội lập nhóm nhạc “Ba chú bộ đội”, sáng tác được nhiều bài hát và đã gây được sự chú ý mạnh mẽ trong giới trẻ. Sau 4 năm học tập, tháng 8-2018, tôi về nhận nhiệm vụ tại Đại đội hỗn hợp 90 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) với chức danh trung đội trưởng.

 Thượng úy Cao Trung Nguyên (bên trái) cùng hội viên Hội Phụ nữ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội tại thao trường. Ảnh: VĂN CỐC

Thượng úy Cao Trung Nguyên (bên trái) cùng hội viên Hội Phụ nữ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội tại thao trường. Ảnh: VĂN CỐC

Mặc dù học chuyên ngành chỉ huy vận tải, song qua nhiều lần kiểm tra thực tế quá trình công tác, nhận thấy sở trường hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là năng khiếu về văn hóa-văn nghệ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã động viên tôi làm đơn đề nghị chuyển loại cán bộ chính trị. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã bổ nhiệm tôi giữ cương vị Chính trị viên phó Đại đội hỗn hợp 90. Sau khi gửi đi đào tạo bồi dưỡng, đến đầu năm 2020, tôi được điều động về Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, với chức danh trợ lý, đảm nhiệm tham mưu, giúp việc hoạt động văn hóa-văn nghệ, câu lạc bộ.

Ở cương vị này tôi luôn nỗ lực phấn đấu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Năm 2022, tôi vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và nhận quân hàm Thượng úy trước niên hạn.

Thượng úy Cao Trung Nguyên (bên phải) cùng đồng đội biểu diễn chương trình Nghệ thuật đường phố phục vụ người dân địa phương và du khách.

Thượng úy Cao Trung Nguyên (bên phải) cùng đồng đội biểu diễn chương trình Nghệ thuật đường phố phục vụ người dân địa phương và du khách.

Đến thời điểm này, mặc dù được nhiều bạn bè, công ty giải trí muốn mời tôi chuyển ra làm nghệ thuật, nhưng vì tình yêu đối với màu áo xanh chiến sĩ, cùng với đó là sự yêu thương của đồng đội, của cấp trên nên tôi đã từ chối. Bên cạnh đó, công việc chuyên môn tôi đang phụ trách cũng thuận lợi để tôi cống hiến, phục vụ theo nguyện vọng của mình.

Tôi nhận thấy rằng, đối với thanh niên hiện nay, đại đa số đều có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc cao, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, song chỉ có một số cá nhân còn trốn tránh nghĩa vụ quân sự, ngại khó ngại khổ, dù là số ít nhưng với công nghệ, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ cũng phần nào gây nên dư luận xấu. Tôi nghĩ rằng, hãy sống, thể hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc bằng tất cả sự nhiệt huyết, sức mạnh của tuổi trẻ, vì được tuyển chọn, gọi nhập ngũ là một vinh dự, tự hào mà không phải ai cũng đủ tiêu chí. Hãy cống hiến hết mình, bởi mọi mong muốn sẽ thành hiện thực nếu mình thực sự cố gắng và tâm huyết.

Thượng úy CAO TRUNG NGUYÊN (Trợ lý, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-ba-lam-vao-quan-ngu-la-niem-mo-uoc-cua-toi-719175