Xoa dịu nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên “chất độc da cam” (CĐDC) có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể lành. Còn rất nhiều, trong con ngõ nhỏ, trong xóm bình yên, đêm đêm vẫn vang lên những tiếng gào thét xé lòng. Những người mẹ, người cha cạn khô nước mắt vì con... Bao nhiêu người đã phải ra đi, bao nhiêu người còn ở lại đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, bao nhiêu người sẽ sinh ra phải chịu nỗi đau da cam và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ, cần sự sẻ chia của mọi người.

Sẻ chia nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc da cam (CĐDC) vẫn dai dẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhiều gia đình, nhiều thế hệ. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam bằng nghĩa tình và trách nhiệm

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Bằng trách nhiệm, sự sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vươn lên trong cuộc sống.

65 năm, một nỗi đau chưa lành

Chiến tranh đã lùi xa nhưng có những vết thương vẫn còn đang dai dẳng. Dioxin-thứ chất độc hóa học mà quân đội Mỹ rải xuống từ 65 năm trước đã ngấm sâu, truyền qua nhiều thế hệ, biến những nếp nhà bình yên thành nơi chất chứa nỗi đau không thể nói hết bằng lời.

Đồng hành cùng nạn nhân da cam

Mặc dù không phải là tổ chức chuyên biệt về nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), nhưng Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (NKT) Quảng Trị (AEPD) luôn xác định nạn nhân CĐDC là một trong những nhóm dễ bị tổn thương cần được ưu tiên trong các hoạt động hỗ trợ và phát triển. Nhân Ngày vì nạn nhân CĐDC Việt Nam (10/8), phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phương Hảo, Giám đốc điều hành Văn phòng AEPD để hiểu rõ hơn những nỗ lực của hội trong thời gian qua nhằm giúp nạn nhân CĐDC tạo sinh kế, hòa nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.