Cenk Tosun lên tiếng phút bù giờ giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành trọn 3 điểm trước Cộng hòa Séc

Một trận đấu nảy lửa ngay từ những giây phút đầu tiên. Dù phải thi đấu với một đội hình 10 người từ sớm, nhưng Cộng hòa Séc đã cho thấy những quyết tâm của họ. Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đội tuyển bản lĩnh hơn nhờ vào phép màu mang tên Cenk Tosun ở phút 90+4.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thành công ghi tên mình vào vòng 1/8 Euro 2024. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thành công ghi tên mình vào vòng 1/8 Euro 2024. (Ảnh: Reuters)

Nhập cuộc đầy máu lửa ngay từ những giây phút đầu trận đấu. Cộng hòa Séc với quyền kiểm soát bóng liên tục dồn lên tấn công gây áp lực về phía khung thành Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nỗ lực của họ lại chưa thể công phá được hàng thủ của HLV Montella. Cùng với đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động thái đáp trả với những pha lên bóng đầy toan tính để biến trận đấu trở thành mặt trận đôi công.

Đứng trước các tình huống để mất bóng nguy hiểm, Cộng hòa Séc sớm tỏ ra khá lóng ngóng và phải liên tục có những pha phạm lỗi để có thể bảo vệ cầu gôn. Điều gì phải đến cũng sẽ đến. Phút thứ 11, Antonin Barak có pha tắc bóng đầy thô bạo đã khiến anh nhận về thẻ vàng đầu tiên. Và ngay sau đó ở phút 20, cầu thủ mang áo số 7 của Cộng hòa Séc đã phải rời khỏi sân đồng thời đẩy những người đồng đội của anh vào thế khó khi phải thi đấu thiếu người.

Trọng tài Istvan Kovacs rút thẻ đỏ đối với tiền vệ Barak ở phút 20 của trận đấu. Đội tuyển Cộng hòa Séc phải thi đấu thiếu người từ sớm. (Ảnh: Reuters)

Trọng tài Istvan Kovacs rút thẻ đỏ đối với tiền vệ Barak ở phút 20 của trận đấu. Đội tuyển Cộng hòa Séc phải thi đấu thiếu người từ sớm. (Ảnh: Reuters)

Chớp lấy lợi thế hơn hẳn về số lượng, Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng áp đặt một thế trận một chiều lên Cộng hòa Séc. Và các cơ hội cũng đã đến với họ. Mở đầu là Samet Akaydin với tình huống bay người đánh đầu, tiếp theo đó là pha dứt điểm của tài năng trẻ Arda Guler thẳng về phía khung thành đội bóng áo đỏ. Tuy vậy, chừng ấy nỗ lực chưa thể giúp đội bóng áo trắng có thể đánh bại hàng phòng ngự của thầy trò HLV Ivan Hasek.

Dù phải nhận về cho mình thiệt hại về đội hình từ sớm, Cộng hòa Séc cũng có những quyết tâm chống trả mãnh liệt. Phút thứ 45, tình huống phản công của đội bóng áo đỏ đã tạo ra một khoảng trống cực kỳ lớn giúp Jurasek có cơ hội mười mươi khi đối diện khung thành Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng anh lại không thể thành công đánh bại người gác đền Mert Gunok.

Hiệp 1 trận đấu khép lại với 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được rút ra, đi cùng với đó bàn thắng mở tỷ số vẫn là điều mà 2 đội chưa thể có được khi thế trận diễn ra đầy căng thẳng.

Đội tuyển Cộng hòa Séc vẫn thi đấu đầy quả cảm và cống hiến dù cho có thiếu người ở trên sân. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Cộng hòa Séc vẫn thi đấu đầy quả cảm và cống hiến dù cho có thiếu người ở trên sân. (Ảnh: Getty Images)

Hiệp 2 bắt đầu với một mặt trận áp đảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Liên tục tạo những sức ép lên khung thành Cộng hòa Séc, đội bóng áo trắng cuối cùng có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm sấm sét của Çalhanoğlu ngay từ những phút đầu tiên. Tuy vậy, niềm vui đó cũng không kéo dài được bao lâu khi đoàn quân HLV Hasek với tinh thần thi đấu không còn gì để mất đã chủ động dâng cao đội hình ngay sau đó.

Phút 66, Cộng hòa Séc có pha phối hợp tốt để khiến hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ trở nên lộn xộn. Chớp lấy thời cơ này, Soucek đã có pha xoay sở tốt từ đó sút tung lưới thủ thành Gunok và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Càng trôi về những phút cuối, tốc độ trận đấu càng được đẩy nhanh, các cơ hội liên tục được tạo ra bởi cả 2 bên và chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt. Dù có được ưu thế về mặt lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể khiến trận đấu trở nên dễ dàng đối với họ.

Phải mãi cho đến phút bù giờ 90+4, trong tình thế ép buộc dồn lên, Cộng hòa Séc đã phạm phải sai lầm chí mạng khi để lại quá nhiều khoảng trống phía sau. Tận dụng tốt cơ hội mười mươi, Thổ Nhĩ Kỳ đã có pha phối hợp đẹp mắt để giúp Tosun đưa ra cú cứa lòng hiểm hóc và mang về bàn thắng thứ 2 cho đội bóng áo trắng, đồng thời là tấm vé tiến tới vòng 1/8.

Niềm vui của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khi thành công giành lấy tấm vé tiếp theo tham dự vòng 1/8. (Ảnh: Getty Images)

Niềm vui của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khi thành công giành lấy tấm vé tiếp theo tham dự vòng 1/8. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 dành cho thầy trò HLV Montella. Cộng hòa Séc đã cho thấy tinh thần thi đấu đầy quả cảm của họ, dù phải gặp bất lợi thi đấu thiếu người từ sớm nhưng thầy trò HLV Hasek vẫn tìm được cho mình bàn thắng quân bình tỷ số. Chỉ tiếc là họ không thể giữ kết quả đó một cách trọn vẹn khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Với việc để thua trong trận đấu cuối cùng, Cộng hòa Séc sẽ phải dừng chân ngay tại vòng bảng của kỳ Euro 2024.

Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, giây phút tỏa sáng của Tosun trong giờ khắc cuối thực sự là một phép màu kỳ diệu để giúp họ lách qua “khe cửa hẹp”. Cùng 6 điểm trong tay, đoàn quân HLV Hasek đã nắm chắc cho mình tấm vé tiếp theo tới dự vòng 1/8 mà không phải lo lắng về kết quả của những bảng đấu khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cenk-tosun-len-tieng-phut-bu-gio-giup-tho-nhi-ky-gianh-tron-3-diem-truoc-cong-hoa-sec-post816310.html