'Cha đẻ' tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc qua đời
Ông Hoàng Húc Hoa, nhà thiết kế chính của thế hệ tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc, đã qua đời tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hôm thứ Năm (6/2).
Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, ông Hoàng Húc Hoa sinh ngày 12/3/1926 ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Ông là người con thứ ba và có cha mẹ đều làm bác sĩ.
Năm 1945, ông vào học ngành đóng tàu tại Đại học Giao thông Thượng Hải. Tốt nghiệp năm 1949, ông vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt đầu sự nghiệp trong ngành đóng tàu.
![Ông Hoàng Húc Hoa. Ảnh: Tân Hoa Xã](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_20_51435211/36c2738348cda193f8dc.jpg)
Ông Hoàng Húc Hoa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Truyền thông Trung Quốc mô tả "cuộc đời của ông giống như một chiếc tàu ngầm dưới biển sâu - im lặng nhưng có sức mạnh vô biên".
Ông Hoàng Húc Hoa bắt đầu làm việc trong "Dự án 09" tuyệt mật vào năm 1958 để phát triển tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc và trở thành một trong những nhà khoa học hàng đầu của dự án này.
Ông Hoàng Húc Hoa đã làm việc âm thầm trong suốt 30 năm, cống hiến hết mình cho chương trình tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Trong 30 năm đó, ông Hoàng không thể gặp người thân, và ông chỉ thăm mẹ mình vào cuối những năm 1980, khi đó bà đã ở tuổi 90 và cha ông đã mất.
Không phụ thuộc vào công nghệ phương Tây và Liên Xô, một nhóm nhỏ kỹ sư tham gia dự án đã làm việc với các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác để lập kế hoạch thiết kế tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 091 và tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 092.
Được hạ thủy vào năm 1970 và đưa vào sử dụng năm 1974, tàu ngầm Type 091 đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân.
Tên của ông Hoàng và vai trò của ông trong chương trình này không được tiết lộ cho đến năm 1987 khi thông tin được giải mật và một tạp chí được phép xuất bản báo cáo về ông.
Năm 1988, ở tuổi 62, ông Hoàng được cho là đã trở thành nhà thiết kế tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới tham gia vào một cuộc thử nghiệm lặn sâu dưới biển cực kỳ nguy hiểm.
Trong những năm tiếp theo, ông đã giành được nhiều giải thưởng cho những đóng góp của mình, bao gồm Huân chương và Giải thưởng khoa học hàng đầu của đất nước. Ông trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc vào năm 1994.
Trong khi một số phương tiện truyền thông gọi ông là "cha đẻ của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc", ông đã bác bỏ điều này và nói rằng "tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc là nỗ lực tập thể… Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm ở vị trí của mình".
Ông Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của ngành công nghiệp tàu ngầm hạt nhân và quốc phòng của Trung Quốc.
Được biết, ông Hoàng Húc Hoa cũng quan tâm đến sự phát triển của khoa học và công nghệ quốc gia, công trình tàu ngầm hạt nhân và sự phát triển của các thế hệ tương lai. Theo bản thông cáo, ông đã quyên góp hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền lương cho công tác nghiên cứu khoa học, khoa học đại chúng và các tổ chức giáo dục.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cha-de-tau-ngam-hat-nhan-trung-quoc-qua-doi-post1715604.tpo