Cha đơn thân cùng 4 con tử vong, lời nhắn cuối đầy xót xa gửi vợ khiến dư luận bàng hoàng
Một bi kịch đã xảy ra tại quận Ulju, Ulsan (Hàn Quốc) khi một người cha 34 tuổi cùng bốn con nhỏ được phát hiện tử vong trong căn hộ vào chiều 18/3.
Theo chính quyền quận Ulju và đồn cảnh sát Ulju (Ulsan, Hàn Quốc), vào khoảng 16h48 ngày 18/3, một người cha 34 tuổi cùng bốn con nhỏ được phát hiện đã tử vong trong căn phòng của căn hộ tại Onsan-eup, quận Ulju.
Trong đó, con gái lớn vừa mới nhập học tiểu học năm nay. Người phát hiện đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm của em, khi nhận thấy học sinh nghỉ học liên tiếp ba ngày.
Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu có thể do ngộ độc khí carbon monoxide. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của người cha, trong đó bày tỏ sự tuyệt vọng vì khó khăn tài chính và áp lực nuôi bốn con, với lời nhắn gửi vợ: “Anh xin lỗi vợ, anh yêu em.”

Thời gian gần đây, người cha không có việc làm ổn định. Vợ của ông, từng làm việc tại một công ty bảo hiểm, đã bị giam giữ từ cuối năm ngoái liên quan đến một vụ việc pháp lý, để lại ông một mình nuôi bốn con mà không có nguồn thu nhập đáng kể.
Chính quyền quận Ulju cho biết từ năm ngoái, gia đình đã được hỗ trợ phúc lợi, bao gồm tổng cộng 8,05 triệu won trong ba tháng từ tháng 2, chi phí sinh hoạt khẩn cấp, tiền thuê nhà và các nhu yếu phẩm như gạo, giấy vệ sinh, mì ăn liền.
Gia đình cũng được cung cấp một số đồ gia dụng, cùng khoản trợ cấp nuôi con khoảng 1,4 triệu won/tháng (khoảng 24,6 triệu đồng). Tuy nhiên, người cha đã không nộp đơn đăng ký nhận thêm các khoản hỗ trợ khác như trợ cấp sinh hoạt cơ bản hay hỗ trợ hộ đơn thân.
Theo hồ sơ, con gái lớn nghỉ học từ ngày 3 đến 6/3, giáo viên báo cáo nghi ngờ bỏ bê trẻ em. Khi kiểm tra, cảnh sát và đội phản ứng với bạo hành trẻ em không phát hiện dấu hiệu bạo lực, tình trạng chăm sóc tổng thể được đánh giá ổn định.
Tuy nhiên, em tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3, trong khi hai đứa con khác cũng rút khỏi nhà trẻ từ đầu tháng, khiến người cha phải ở nhà chăm sóc cả ba trẻ nhỏ, bao gồm em bé 5 tháng tuổi.
Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài và dựa vào bức thư tuyệt mệnh, họ nghi ngờ đây là một quyết định tiêu cực trong trạng thái tuyệt vọng. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân chính xác.











