Cha mẹ lo lắng xin nghỉ làm đưa con đi thi

Mặc dù hầu hết các em thi ngay tại trường mình học nhưng để đảm bảo an toàn cho con em mình, nhất là đến các điểm thi đúng theo quy định, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa con đi thi.

Ông Lê Minh cùng con gái nhỏ xem điện thoại trước cổng Trường THPT Tam Hiệp trong khi chờ đợi con trai lớn làm bài thi. Ảnh: Hạnh Dung

Ông Lê Minh cùng con gái nhỏ xem điện thoại trước cổng Trường THPT Tam Hiệp trong khi chờ đợi con trai lớn làm bài thi. Ảnh: Hạnh Dung

Ông Nguyễn Văn Tất, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa cho biết, con gái ông dự thi tốt nghiệp để xét tuyển ngành Luật kinh tế. Mấy ngày qua, cả gia đình ông ai cũng hồi hộp. Mặc dù lo lắng nhưng vợ chồng ông Tất vẫn luôn động viên, nhắc nhở con ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, đi ngủ sớm, không tạo áp lực mà giúp con có tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi.

“Tôi là bộ đội. Trước khi con thi, tôi đã xin nghỉ phép để đưa đón con đi thi. Còn vợ tôi thì ở nhà chuẩn bị cơm nước để con đi thi về ăn. Bữa ăn cũng phải đảm bảo đủ chất, hợp vệ sinh để con có đủ sức khỏe” – ông Tất nói.

Nhiều phụ huynh lo lắng, chờ đợi con bước ra cổng trường sau buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trấn Biên. Ảnh: Hạnh Dung

Nhiều phụ huynh lo lắng, chờ đợi con bước ra cổng trường sau buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trấn Biên. Ảnh: Hạnh Dung

Còn ông Lê Minh, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa thì chia sẻ, con trai đi thi, cả nhà ông gồm 2 vợ chồng và con gái nhỏ đều túc trực chờ đợi ở ngoài cổng trường.

“Con thi nhưng cha mẹ lo lắng, hồi hộp hơn con rất nhiều. Chúng tôi chờ con có kết quả thi mới tính đến việc nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển nguyện vọng, sợ nói trước bước không qua”- ông Minh tâm sự.

Ông Nguyễn Hữu Quyết vui vẻ đội mũ bảo hiểm cho con để chở con về nhà ăn trưa sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hạnh Dung

Ông Nguyễn Hữu Quyết vui vẻ đội mũ bảo hiểm cho con để chở con về nhà ăn trưa sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hạnh Dung

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Quyết, có con gái thi ở điểm thi Trường trung học phổ thông Trấn Biên cũng rất hồi hộp khi con gái bước vào kỳ thi. Sau buổi thi môn Văn, biết con làm bài tốt, ông Quyết rất vui mừng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202406/cha-me-lo-lang-xin-nghi-lam-dua-con-di-thi-7163d50/