Cha mẹ ly hôn, con trai thất học lại mắc bệnh ung thư máu

Cha mẹ đều đã có gia đình riêng, nhiều năm nay, em Nguyễn Văn Tiến sống nương nhờ ông bà ngoại. Năm ngoái, em phát bệnh ung thư, ông bà vay lãi nóng cũng không đủ tiền điều trị.

Em Nguyễn Văn Tiến (14 tuổi, ở Tây Ninh) có số phận vô cùng bất hạnh. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, Tiến sống gửi ở nhà ông bà ngoại từ khi chưa đầy 1 tuổi. Đến khi em lên 5, cha mẹ ly hôn, Tiến chính thức chuyển hộ khẩu về nhà ông bà. Khoảng 1 năm sau, mẹ Tiến cũng đi bước nữa.

Ông ngoại Tiến làm phụ hồ từ sáng sớm, về khi nhà đã lên đèn, còn bà ngoại em đi bán vé số. Không có người đưa đón, Tiến chỉ được học hết lớp 2 thì nghỉ, ở nhà phụ việc vặt. Cứ tưởng rằng thêm vài năm nữa Tiến đủ lớn thì sẽ đi làm mướn phụ ông bà, đáng tiếc cậu bé lại gặp nạn.

Cậu bé Nguyễn Văn Tiến có số phận bất hạnh.

Cậu bé Nguyễn Văn Tiến có số phận bất hạnh.

Khoảng 1 năm trước, bà ngoại Nguyễn Thị Bích Thủy (53 tuổi) thấy Tiến xanh xao, lại thường than chóng mặt nên gọi mẹ em là chị Lý Thị Thanh Mai về đưa đi khám. Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ phát hiện kết quả xét nghiệm máu bất thường, chuyển Tiến lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám chuyên sâu.

Chỉ mất 3 ngày là bác sĩ phát hiện thằng nhỏ bị ung thư máu”, giọng ông Lý Văn On nghẹn lại.

Ông On từng nhiều đêm mất ngủ khi nghĩ đến số phận bất hạnh của đứa cháu ngoại. Không thể thay cháu chịu đựng nỗi đau, ông chỉ biết cật lực đi làm để kiếm tiền, thế mà vẫn không cách nào đủ cho Tiến điều trị.

Lúc trước có bà ngoại và mẹ cháu đi chăm, nhưng chỉ ít ngày là bà về bán vé số, vì một mình tôi lo không xuể”, ông giãi bày.

2 mẹ con Tiến được cưu mang trong căn nhà trọ "0 đồng", nhưng vẫn tốn chi phí thuốc men, đi lại và dinh dưỡng cho Tiến.

2 mẹ con Tiến được cưu mang trong căn nhà trọ "0 đồng", nhưng vẫn tốn chi phí thuốc men, đi lại và dinh dưỡng cho Tiến.

Dù đã có bảo hiểm y tế nhưng đợt nhập viện nào gia đình cũng phải trả chi phí ngoài danh mục.

Dù đã có bảo hiểm y tế nhưng đợt nhập viện nào gia đình cũng phải trả chi phí ngoài danh mục.

Khoảng 1 năm nay, chị Lý Thị Thanh Mai nghỉ làm công nhân để cận kề chăm sóc con trai. Thời điểm chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị, Tiến biết mẹ không còn tiền, lại nghe phong thanh chi phí điều trị cả trăm triệu đồng, em bật khóc nức nở. Chị Mai an ủi, động viên rất lâu để con trai hợp tác vô thuốc.

Chỉ trong 1 năm, số lần Tiến nhập viện truyền thuốc nhiều đến nỗi chị Mai chẳng đếm được. Có khi ngắn nhất khoảng 1 tuần, cũng có đợt em bị thiếu máu, men gan cao, phải ở lại kéo dài cả 2 tháng.

Con khá trầm tính, bị bệnh khi đã lớn nên không khóc nháo như những em bé nhỏ khác. Ngay cả khi phải chọc lấy tủy đồ con cũng cắn răng chịu đựng, chỉ sợ nhất là mẹ không có tiền để chữa bệnh nữa. Con biết cái chết nghĩa là gì nên sợ lắm”, chị Mai tâm sự.

Tháng đầu tiên, do Tiến chưa có bảo hiểm y tế nên chi phí vô cùng tốn kém, sau này tuy đỡ hơn nhưng gia đình vẫn phải chi trả những khoản ngoài danh mục. Cùng với tiền mua thuốc, dinh dưỡng cho Tiến và đi lại, mỗi tháng cần hết khoảng 15 triệu đồng.

Bữa cơm đạm bạc của Tiến và ông bà ngoại chỉ có món dưa chuột xào.

Bữa cơm đạm bạc của Tiến và ông bà ngoại chỉ có món dưa chuột xào.

Vợ chồng ông On và chị Mai đã dồn hết tiền dành dụm, ngoài ra còn phải vay mượn 80 triệu đồng và 5 chỉ vàng. Hiện tại, họ chẳng thể nào xoay xở tiếp.

Mỗi tháng cha mẹ tôi phải lo hơn 2 triệu đồng tiền lãi nên không còn phụ được bao nhiêu. Cũng may nhà chồng hiện tại thương nên để tôi chăm lo cho Tiến, nhưng không còn tiền, chẳng biết con còn được chữa trị đến bao giờ”, người mẹ xót xa.

Cậu bé tội nghiệp đang rất cần bàn tay nâng đỡ của cộng đồng, rất mong các nhà hảo tâm thương và giúp đỡ cho con.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông On.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông On.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Lý Văn On hoặc chị Lý Thị Thanh Mai;

Địa chỉ: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

SĐT: 0374477783 (ông On) 0395798743 (chị Mai).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.170 (em Nguyễn Văn Tiến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-ly-hon-cau-be-that-hoc-nay-lai-bi-ung-thu-mau-2293103.html