'Cha tôi, người ở lại' tập 19: An tỏ ra lạnh nhạt khi Nguyên trở về
Trong 'Cha tôi, người ở lại' tập 19, An hạnh phúc lắm khi nghe thấy tiếng gọi thân thương của anh Nguyên khi trở về nhà. Tuy nhiên, cô vẫn phải cố kìm lòng, giả vờ lạnh nhạt. Nguyên muốn ôm chầm lấy An như trước kia khi mấy anh em còn bé, nhưng An lại né tránh.
Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 19, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) gặp phải "kỳ phùng địch thủ" trong công việc tại công trường. Nghe giọng nói đanh thép thì có vẻ đây sẽ là người khắc khẩu với ông Chính trong mọi chuyện. Cô gái này nói ông Chính làm việc bao nhiêu năm rồi mà thiếu chuyên nghiệp khiến ông tức lắm, chê đồng nghiệp còn trẻ, không có kinh nghiệm.


Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 19, mẹ của Đại (Trần Kiên) khác hẳn những người mẹ hào môn trong truyền thuyết. An (Ngọc Huyền) bị ốm nhưng không cho Đại vào viện chăm sóc, hai bố cũng chẳng cần. Thay vì yêu cầu An tránh xa con trai yêu của mình ra thì bà mẹ này lại vun vào, dạy con trai cách làm thế nào để có danh phận.


Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 19, An hạnh phúc lắm khi nghe thấy tiếng gọi thân thương của anh Nguyên (Trần Nghĩa) khi trở về nhà. Tuy nhiên, cô vẫn phải cố kìm lòng, giả vờ lạnh nhạt. Nguyên muốn ôm chầm lấy An như trước kia khi mấy anh em còn bé, nhưng An lại né tránh. An tỏ ra vô cùng khách sáo với Nguyên khiến cậu phải nói mình có phải khách đâu. Trong khi đó, bố Bình rất vui khi Nguyên trở về.


"Cha tôi, người ở lại" tập 19 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối 31/3.