Cha tôi người ở lại tập 39: Huấn vào đường cùng, Quyên tuyên bố gây sốc
Cha tôi người ở lại tập 39 hé lộ tình tiết ông Chính thất tình, Quyên tuyên bố trả nợ cho chồng cũ.

Cha tôi người ở lại tập 39, ông Chính thất vọng khi Tuệ Minh không đến buổi tiệc của cơ quan.
Cha tôi người ở lại tập 39, mối quan hệ giữa ông Chính (Bùi Như Lai) và Tuệ Minh (Lương Thu Trang) đứng trước nguy cơ rạn nứt. Trong khi ông Chính háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc hoàn thành công trình ở cơ quan thì Tuệ Minh lại bất ngờ vắng mặt - lý do là cô đã gặp lại người yêu cũ. Hành động này khiến ông Chính cảm thấy vô cùng thất vọng.
Khi người đồng nghiệp thắc mắc vì sao Tuệ Minh chưa đến thì ông Chính nói bằng giọng giận dỗi, gọi Tuệ Minh là "cô ta" với đồng nghiệp và khẳng định cô đã "có nơi có chốn".
Sau khi bị Nguyên từ chối tình cảm, Thảo (Thanh Huế) rơi vào trạng thái mất phương hướng. An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) rất khó chịu vì Thảo giận mình chỉ vì Nguyên (Trần Nghĩa), thậm chí tránh mặt cô nên quyết gặp mặt để giải thích cho rõ.
Thảo nói, nhìn thấy An ở bệnh viện và biết cô đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện với Nguyên nên cho rằng vì thương hại mình mà An phải tìm tới an ủi. Thảo đề nghị An tạm thời không gặp nhau một thời gian khiến An rất sốc.
Trong khi đó, đúng lúc đám chủ nợ ép bố của Huấn (NSND Công Lý) ký tên vào giấy bán đất để gán nợ thì Việt (Thái Vũ) kịp thời đưa Quyên (Kiều Anh) tới. Cô tuyên bố sẽ trả nợ thay cho Huấn (Minh Tiệp) khiến tất cả ngỡ ngàng.
Tuệ Minh và ông Chính đường ai nấy đi? An sẽ làm gì để Thảo hết hiểu lầm?
Diễn biến chi tiết Cha tôi người ở lại tập 39 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (14/5).