Chạm ngược sông mây

Trắng muốt triền lau
Sông mây vắt theo cuộn chảy
Đố ai biết sông mây có tự bao giờ!
Ngọn cao thác vờn chênh vênh quấn quít
Che phủ tầng xanh miên miết đỉnh rừng
Lồng lộng chót đỉnh ôm ấp thương yêu biết mấy
Dải đất này bến bờ cao nguyên ngày đêm sương khói
Neo chốt cắm giữ ngàn năm
Mây đưa khoan nhặt cánh chim trời
Se se khe suối đầu lời
mùa thương, mùa nhớ
Mơ mộng nõn nà nương chè, rừng đá
Con ong tìm hương hoa tím bạc hà
Kết cánh mật óng vàng
Trau bước con ngựa hí vang
Tầng bậc lên non cao vời hứng khởi
mây xanh, mây vàng canh giữ
Yên ả mái trường em thơ
Tiếng khèn đưa nhịp điệu mời thắng cố
Cụng rượu ngô men lá
Mắt nai long lanh
Khúc dân ca thắp môi son
Làn mây vương... đưa thoi thảm dệt
Vắt ngang vi vút Nho Quế (*)
Người Mông, Tày, Dao... sông này, núi này
Con đường thủy chung
Ý chí làm nên
Nguồn cao chung lưng, đấu cật
giữ đất và giữ nước
Rừng đá nở hoa
Làm nên mùa bất tử
Theo hoài năm tháng biên cương
Con đường sỏi đá sắt son
Cột cờ Lũng Cú - Cao Nguyên Đá mênh mang
Bài ca gian lao đất nước và dựng xây.
(*) Sông Nho Quế màu ngọc bích chảy dọc đèo Mã Pì Lèng, từ Đồng Văn đi Mèo Vạc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/sang-tac/cham-nguoc-song-may-20251216101115552.htm











