Chạm vào mây ở Lảo Thẩn
Giữa trùng điệp núi non miền biên viễn Lào Cai, nơi những dải lụa mây buông lơi sườn núi, có khối tháp mang tên Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860m luôn nằm trong lựa chọn chinh phục của những người ưa thích trải nghiệm trekking.

Khối tháp mang tên Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860 m luôn nằm trong lựa chọn chinh phục của những người ưa thích trải nghiệm trekking.
Không phải hấp dẫn bởi vượt qua thách thức độ cao hay độ khó của cung leo, nhưng Lảo Thẩn, nơi mệnh danh là "nóc nhà Y Tý" lại mang vẻ đẹp riêng vốn có. Vẫn là nguyên sơ, hoang hoải của núi rừng Tây Bắc, vẫn là những vạt núi chênh vênh giữa hùng vĩ thiên nhiên.

Mỗi góc hình về "Nóc nhà Y Tý" mang một vẻ đẹp riêng.
Có đam mê leo núi mới hiểu hết những háo hức đón chờ trong từng khoảnh khắc ló ra sau mỗi vạt cây. Nhưng mong chờ nhất ở Lảo Thẩn vẫn là giấc mơ lạc giữa biển mây.

Chọn thời điểm cuối tháng 10 chưa hẳn là lý tưởng, nhưng hy vọng vẫn tràn đầy vào tiết trời heo may phía núi, chúng tôi khởi hành lúc 4 giờ sáng, từ Hà Nội hướng Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai.

Điểm xuất phát.
Điểm xuất phát cho hành trình chinh phục đỉnh cao bắt đầu từ bản Phìn Hồ, xã Y Tý. Đầu giờ chiều, không gian vùng cao chìm trong lớp sương mịt mù giăng kín lối. Vừa đi vừa nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên lá rừng, viễn cảnh săn mây ngày càng xa dần trong tâm trí. Nhưng đã quen với tình huống này, nên ai cũng tự nhủ và không ngừng hy vọng về một trời mây ở phía cao vời.

Đường lên đỉnh núi.

Sau 2 tiếng lép nhép bước trong bùn đất, tiết trời như hiểu được lòng người, mù quang hơn, những bóng cổ thụ dần hiện ra, tuy không nhiều như các cung leo khác. Thi thoảng, những giọt long lanh đọng lại trên những mạng tơ giăng đủ để chúng tôi nuôi hy vọng về khung trời rạng rỡ hơn ở phía trước.

Những người bạn thiện giữa thiên nhiên.


Càng lên cao, bầu trời hé rạng những tia sáng xanh le lói, các lớp mây dần lộ ra, đoàn chúng tôi vỡ òa trong khoảnh khắc bắt gặp những đụn mây trắng xóa, bồng bềnh ôm lấy non cao. Thêm chú ngựa lững thững giữa thênh thang núi, khiến khung cảnh thiên nhiên càng thêm thơ mộng.

Tạo hình "Ngư ông câu cá".
Cạnh đó, mỏm đá quỷ nổi tiếng nhô ra, chơi vơi giữa không trung. Trông khá chênh vênh nhưng ai đến đây cũng “mạnh dạn” leo ra, chỉ để có được tấm hình ngư ông câu cá.
Mặt trời lặn dần, chúng tôi cũng tới lán, nơi các bạn porter đang chuẩn bị bữa tối. Bữa tiệc BBQ giữa núi rừng dù lặp lại bao lần, lần nào cũng háo hức như lần đầu soạn tiệc.

Leo cả ngày đã thấm mệt, nên tiệc xong cũng là lúc bờ mi chùng xuống, giấc ngủ đến nhanh để lại lục tục dậy khi trời đêm vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
6 giờ sáng, chúng tôi đã lên tới đỉnh, chạm vào khối tháp ghi Lảo Thẩn 2.860m khi trời vẫn mịt mờ. Chúng tôi đã chạm tới giấc mơ, dù bình minh không như tượng tượng nhưng anh chị em trong đoàn cũng kịp check-in đủ 500 tấm hình trước khi xuống lán.

Khoảnh khắc vui giữa lưng chừng núi.
Đường hạ sơn càng xuống, càng đẹp, biển mây hiện ra bên sống lưng khủng long. Vừa tận hưởng vừa ghi lại muôn sắc núi rừng rồi cả đoàn cũng về tới Y Tý. Ngâm trong bồn nước lá thuốc người Dao cho cơ xương thư giãn, cũng là khi bữa trưa vừa tới. Bên mâm cơm với rau rừng, cá suối, những nói cười rôm rả kết thúc hành trình thú vị và sảng khoái, để thêm động lực cho cuộc hẹn lần sau.
Lạc giữa biển mơ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cham-vao-may-o-lao-than-post920289.html












