Chan chứa ân tình với Đảng

'Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ', đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

“Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ”, đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ LỐI SỐNG MẪU MỰC

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Văn Khang (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ), tôi có cuộc gặp gỡ “đặc biệt” với ông Nguyễn Mạnh Trung (SN 1939). Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu giáo chức, cựu chiến binh và đồng thời là hội viên của Hội thơ Đường luật Hà Tĩnh.

Bàn tay nhăn nheo ghì chặt cây bút, ông Trung nắn nót viết từng dòng chữ để có thể “trò chuyện” với tôi, bởi gần 22 năm nay, sau khi phải cắt thanh quản do di chứng chất độc da cam, ông không thể nói được nữa. Viết ra những điều mình muốn nói là cách giao tiếp duy nhất của ông với mọi người. Từng nét chữ bắt đầu hiện ra, ông Trung kể cho tôi về cuộc đời và những năm tháng “vào sinh ra tử” của mình một cách tường tận, chi tiết.

 Ông Nguyễn Mạnh Trung trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh về những năm tháng xông pha nơi chiến trận.

Ông Nguyễn Mạnh Trung trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh về những năm tháng xông pha nơi chiến trận.

Ông Nguyễn Mạnh Trung sinh ngày 15/5/1939 trong một gia đình nông dân ở xã Đức Tùng (nay là xã Tùng Châu), huyện Đức Thọ. Lớn lên giữa bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, ông Trung cũng như nhiều người dân nước Việt phải sống trong cảnh áp bức, bóc lột, mất quyền tự do. Dù vậy, chàng thanh niên trẻ vẫn ham học hỏi, rèn luyện để cống hiến cho Tổ quốc.

Năm 1957, sau khi học hết lớp 7 (hết cấp 2 lúc bấy giờ), ông Trung xin tham gia giảng dạy tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ. Đến năm 1959, ông tiếp tục học bổ túc tự nhiên (toán - lý - hóa) hết cấp 3 ở huyện Đức Thọ. "Thời điểm đó, toàn huyện chỉ có 2 lớp với khoảng 100 học sinh học hết cấp 2. Đây đều là những học sinh xuất sắc, có trình độ, sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy, xóa mù chữ cho người dân địa phương" - ông Trung cho biết thêm.

Tháng 7/1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Mạnh Trung lên đường nhập ngũ, sinh hoạt tại đơn vị E66, F10 thuộc Quân đoàn 3 - một trong những quân đoàn chủ lực cơ động của quân đội ta. Tham gia hoạt động cách mạng, làm nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng, ông Trung đã trải qua không ít khó khăn. Dù vậy, ở vai trò, nhiệm vụ nào, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành, toàn tâm toàn trí phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Với sự nhiệt tình cống hiến, ngày 3/2/1971, ông Trung được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam hơn 81%, năm 2003, bệnh tái phát, ông Trung buộc phải cắt bỏ thanh quản, từ đó không thể nói được nữa.

Là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam hơn 81%, năm 2003, bệnh tái phát, ông Trung buộc phải cắt bỏ thanh quản, từ đó không thể nói được nữa.

Ngược dòng ký ức, ông Nguyễn Mạnh Trung viết: “Cuối năm 1971, tôi tham gia trận đánh ở thị trấn Tân Cảnh (Kon Tum). Đây là cứ điểm tại thị xã Kon Tum của quân địch nên để tạo thuận lợi cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên, quân đội ta phải giành chiến thắng ở cứ điểm này. Khi vào trận, một đồng chí trung đội phó thông tin bị thương nặng, cấp trên ra lệnh điều tôi thay vị trí thông tin liên lạc. Thời điểm này, tôi mới 32 tuổi, nhập ngũ được 3 năm, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ".

Trận đánh Mỹ tại thị trấn Tân Cảnh diễn ra vô cùng khốc liệt, quân địch tuyên bố sẽ nghiền nát quân ta, liên tục phản kích quyết liệt, tạo ra thế trận giằng co. Trận đánh đó, trung đội của ông có 6 chiến sĩ thông tin tử trận, 1 đồng chí chính trị viên bị thương nặng.

Khi đứng trước "cửa tử", lời của đồng chí chính trị viên lúc giao nhiệm vụ: "Tôi bị thương rất nặng, e rằng không thể sống nổi, nhờ đồng chí nói với anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải giải phóng thành công thị trấn Tân Cảnh".

Mệnh lệnh cấp trên đã trở thành sức mạnh thôi thúc. Bằng ý chí kiên cường, quyết chiến, ông Trung và những chiến sĩ thông tin đã mưu trí, dũng cảm, góp công cùng quân đội ta giành chiến thắng, giải phóng thành công thị trấn Tân Cảnh.Đây được xem là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, buộc quân Mỹ phải "xuống nước", làm tiền đề để Hiệp định Paris được ký kết sau này.

 Ông Trung và các đảng viên lão thành tại thôn Văn Khang thường xuyên trao đổi thông tin, góp ý vào các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Ông Trung và các đảng viên lão thành tại thôn Văn Khang thường xuyên trao đổi thông tin, góp ý vào các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

"Sau chiến thắng ở thị trấn Tân Cảnh được 2 ngày, tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh địch tại Plei Kần (thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Dọc đường đi, cả tiểu đội bị quân địch thả khí độc, dù thoát chết nhưng tôi vẫn bị nhiễm chất độc hóa học. Lúc bấy giờ, mũi của tôi liên tục ứa máu, sống mũi bị lệch một bên. Tôi được các y bác sĩ, đồng đội tích cực chữa trị và sau một thời gian dài chăm sóc, sức khỏe dần ổn định. Cuối năm 1972, tôi được giao nhiệm vụ đi cải tạo tù binh và từ tháng 4/1973, tôi tham gia đào tạo cán bộ trong quân ngũ" - ông Trung kể.

Những năm 1976 – 1993, ông Trung trở về quê nhà tiếp tục sự nghiệp “trồng người”, tham gia giảng dạy ở các trường tiểu học trên địa bàn như: Trường Tiểu học Liên Minh, Trường Tiểu học Đức Châu, Trường Tiểu học Đức Tùng (Đức Thọ)… Năm 2003, khi đã về hưu, “vết thương” của chiến tranh tái phát, ông Trung buộc phải cắt thanh quản để đảm bảo sức khỏe. Từ đó, ông hoàn toàn mất đi giọng nói.

Trong những dòng chữ đứt đoạn, ông Trung cho biết, vợ ông là bà Tô Thị Hinh (SN 1942, quê ở xã Đức Châu – nay là xã Tùng Châu, đã mất). Bà là cựu giáo chức được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba với nhiều cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông bà kết hôn năm 1965, sinh được 4 người con, 2 người không may qua đời khi mới lọt lòng, nay người con trai cả là lao động tự do, người con gái là giáo viên. Tiếp nối truyền thống hiếu học, tinh thần cách mạng vẻ vang của gia đình, các con, cháu của ông đều không ngừng nỗ lực, cống hiến, đóng góp cho gia đình, xã hội.

Bà Đào Thị Thu (thôn Văn Khang, xã Tùng Châu) chia sẻ: "Ông Trung là một người đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu. Với chúng tôi, ông còn là một người hàng xóm gần gũi, hiền lành, là "cố vấn" cho mọi hoạt động ở địa phương. Ông là tấm gương về đạo đức, lối sống mẫu mực để chúng tôi giáo dục con cháu noi theo".

 Ông Trung được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Ông Trung được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Với những đóng góp của mình, ông Nguyễn Mạnh Trung được Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương, trong đó có Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Ba, Danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (năm 2021)…

NHỮNG VẦN THƠ CHAN CHỨA ÂN TÌNH VỚI ĐẢNG

Từng “vào sinh ra tử” nơi chiến trường, khi trở về thời bình, ông Trung sống chung với “vết thương” của chiến tranh, là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học hơn 81%. Với 54 năm tuổi Đảng, ông Trung cũng là một trong những đảng viên lão thành, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động của địa phương.

Đến nay, dù tuổi cao, sức khỏe yếu song ông vẫn rất tinh anh, khi nhắc đến những năm tháng cách mạng, khí thế trong ông lại rạo rực, đó cũng là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên hàng chục bài thơ về Đảng, về cách mạng.

Từ những ngày trẻ, ông Nguyễn Mạnh Trung luôn học tập, noi theo phong cách, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi chắp bút bài thơ “Sinh nhật Bác 19/5” năm 2019, ông Trung viết:

“Bác là lãnh tụ của toàn dân

Hồ Chí Minh nhân kiệt giáng trần

Anh dũng bền gan nuôi ý chí

Hùng hồn vững dạ dưỡng nhân tâm…”.

 Ở tuổi xế chiều, ông Trung vẫn miệt mài sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi Đảng, cách mạng.

Ở tuổi xế chiều, ông Trung vẫn miệt mài sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi Đảng, cách mạng.

Ở tuổi xế chiều, lấy những vần thơ, câu đối làm niềm vui thường nhật, ông Trung không quên gửi gắm thông điệp về công lao của Đảng qua từng câu, từng chữ để nhắc nhở, truyền tải đến người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Gần đây nhất, trong bài thơ chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), ông viết:

“Xuân về mừng Đảng chúng ta

Chín lăm tuổi Đảng xông pha kiên cường

Ơn bao thế hệ đảng viên

Hạt nhân lãnh đạo làm nên sử vàng

Mười lăm tuổi! Đảng hiên ngang

Giành được độc lập - dậy vang đất trời

Bốn lăm tuổi, thật tuyệt vời

Bắc Nam thống nhất, đất trời về ta…

 Những vần thơ về Đảng, về quê hương đất nước của ông Trung gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Những vần thơ về Đảng, về quê hương đất nước của ông Trung gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trong những lời thơ về Đảng, ông Trung viết bằng cả trái tim, sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn. Không chỉ “ghi lòng tạc dạ” những giá trị nhân văn từ lý tưởng của Đảng, ông còn thấm thía công ơn qua những năm tháng chiến tranh, để từ đó ông trọn đời vững tin theo Đảng.

Không chỉ viết ra những tiếng lòng của mình, những bài thơ của ông Nguyễn Mạnh Trung còn gắn với tình hình thời sự của đất nước, sự gửi gắm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

“Xuân này cả nước rộn lời ca

Chiến lược “vươn mình” tới mọi nhà

Tiếp tục giảm nghèo vươn tới phú

Xuân về muôn nẻo rực cờ hoa...

(trích lời bài thơ “Cảm xúc xuân về”, đầu năm 2025).

Đến nay, nhiều bài thơ của ông đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đức Thọ, Hội thơ Đường luật Hà Tĩnh, các trang báo, tạp chí… Trong đó, ông Trung tâm đắc nhất những bài thơ như: “Bác Hồ danh nhân văn hóa thế giới”; “Bác Hồ anh hùng giải phóng dân tộc; “Làm theo lời Bác: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; “Thăm mộ Trần Phú”; “Vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…

 Chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (con gái ông Trung) là "thư ký" kết nối những vần thơ của bố đến với bạn đọc.

Chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (con gái ông Trung) là "thư ký" kết nối những vần thơ của bố đến với bạn đọc.

 Những vần thơ chan chứa ân tình với Đảng được người đảng viên lão thành nắn nót trong từng câu chữ.

Những vần thơ chan chứa ân tình với Đảng được người đảng viên lão thành nắn nót trong từng câu chữ.

Chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (con gái ông Trung) chia sẻ: “Bố tôi năm nay đã gần 90 tuổi, dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn rất minh mẫn, luôn chủ động trong mọi việc, không muốn làm phiền đến con cháu. Ông thường xuyên cập nhật tin tức, tình hình phát triển của địa phương, đất nước qua tivi, sách báo. Và, trước mỗi sự kiện chính trị đều được bố thể hiện bằng những bài thơ để gửi gắm tình cảm của cá nhân và mong muốn lan tỏa tình yêu với Đảng đến mọi người".

Trong những ngày Xuân Ất Tỵ, khi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cả nước đều tích cực thi đua, triển khai nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp thì trong ngôi nhà nhỏ của mình, ông Trung cũng đang chăm chút trên từng câu chữ, ấp ủ sáng tác bài thơ mới để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này.

 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo huyện Đức Thọ thăm hỏi, chúc Tết ông Nguyễn Mạnh Trung nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo huyện Đức Thọ thăm hỏi, chúc Tết ông Nguyễn Mạnh Trung nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Không chỉ trong thơ ca mà ở phẩm chất, lối sống của người đảng viên lão thành trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú cũng góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa truyền thống anh hùng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, để từ đó, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau càng quyết tâm “làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin yêu của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trung là đảng viên lớn tuổi nhất tại Chi bộ thôn Văn Khang. Hơn 86 năm tuổi đời, 54 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thể hiện đúng phẩm chất chính trị, lối sống chuẩn mực của người chiến sĩ cộng sản. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng đồng chí vẫn luôn là "người cố vấn" tận tâm, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy trong các hoạt động của chi bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Văn Mậu - Bí thư Chi bộ thôn Văn Khang

NỘI DUNG: PHAN CÚC

THIẾT KẾ: THÀNH NAM

Phan Cúc - Thành Nam

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chan-chua-an-tinh-voi-dang-post282853.html