Chẳng ai hoàn hảo

Chẳng ai hoàn hảo đâu em!Như anh cứ thích ăn kem trái mùaCòn em lại muốn đi chùaTình yêu như thể… trò đùa trái oan

Đặng Vương Hưng trò chuyện với một MC Truyền hình về Thơ Lục bát, năm 2016.

Đặng Vương Hưng trò chuyện với một MC Truyền hình về Thơ Lục bát, năm 2016.

Chẳng ai hoàn hảo đâu em!
Như anh cứ thích ăn kem trái mùa
Còn em lại muốn đi chùa
Tình yêu như thể… trò đùa trái oan

Chẳng ai tốt đẹp hoàn toàn!
Như anh từng đã dối gian với mình
Còn em vẫn trẻ, vẫn xinh
Mà sao cái tỉnh tình tinh đâu rồi?

Nhiều khi ta vẫn bồi hồi
Mà sao chẳng thể thành đôi hẹn hò?
Đôi khi em cứ giả vờ
Để anh thấp thỏm đợi chờ... cô tiên

Đôi khi anh cũng chẳng hiền
Thấy em im lặng, ưu phiền vu vơ
Tình yêu đâu phải giấc mơ
Cho nên lắm lúc bơ phờ vì ghen

Chẳng ai hoàn hảo đâu em!
Ông trời mới thử lòng xem chân tình
Nếu cái gì cũng lung linh
Thì sao lại để chúng mình giận nhau?

Hà Nội, 09/9/2026
Đặng Vương Hưng

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chang-ai-hoan-hao-a34957.html