Chàng trai 18 tuổi thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà trước ngày cầu hôn bạn gái
Chàng trai khiến nhiều người đau lòng khi không thể thực hiện được ước mơ lớn nhất trong đời.
Jakkrit Sirarak - một công nhân xây dựng 18 tuổi, được gia đình và bạn bè biết đến là người chăm chỉ và đầy trách nhiệm. Anh đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái vào dịp Tết Songkran năm nay. Tuy nhiên, giấc mơ ấy mãi mãi dang dở sau vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia tại quận Chatuchak, Bangkok vào ngày 28/3 - một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất trong năm.
Tòa nhà bị đổ sập do ảnh hưởng của trận động đất lớn từ Myanmar. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có 109 công nhân đang làm việc bên trong công trình. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 87 người đã thiệt mạng, 9 người bị thương và 13 người vẫn đang mất tích. Trong số những người không qua khỏi có Jakkrit - chàng trai trẻ đang nuôi hy vọng lập gia đình cùng bạn gái Fon, 16 tuổi.

Theo lời kể của ông Sakhon Sirarak, cha của Jakkrit, con trai ông đã làm việc chăm chỉ tại Bangkok trong hơn một năm qua để tiết kiệm tiền về quê cưới vợ. "Nó định đưa Fon về nhà dịp lễ để xin phép cha mẹ cô bé và tổ chức lễ đính hôn", ông nói trong nghẹn ngào khi nhìn ảnh con trai cạnh quan tài tại nhà riêng vào ngày 8/5. "Tôi đã lao đến hiện trường ngay sau khi nghe tin. Dù rất mong có phép màu, nhưng khi thấy đống đổ nát, tôi hiểu điều đó gần như không thể xảy ra".
Fon, người bạn gái và cũng là đồng nghiệp của Jakkrit, may mắn sống sót sau vụ việc. Cô cho biết khi tai nạn xảy ra, cô đang ở tầng một còn Jakkrit vừa đi lên tầng 10. Kể từ khoảnh khắc định mệnh đó, cô sống trong chờ đợi và tuyệt vọng. Ngày 18/4, cô đã thắp nhang tại hiện trường và cầu xin linh hồn nơi đó giúp đưa người yêu ra khỏi đống đổ nát. "Dù anh ấy còn sống hay không, em cũng sẽ chấp nhận", cô nói.
Sau gần hai tuần nỗ lực tìm kiếm, thi thể của chàng trai xấu số cũng đã được xác nhận qua xét nghiệm ADN. Gia đình đã tổ chức lễ tang giản dị cho anh tại quê nhà. Trong khi lẽ ra họ đang chuẩn bị cho một đám cưới đầm ấm, thì nay chỉ còn lại nỗi đau và niềm tiếc thương khôn nguôi.