Chào mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới
Mùa xuân của Kỷ nguyên vươn mình tới dân giàu nước mạnh bắt đầu từ ngày đầu năm 2025 khi toàn Đảng tiến hành đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV với những quyết định quan trọng nhất.
Một bông hoa đẹp đã kịp nở để chào đón mùa xuân đầu tiên của Kỷ nguyên vươn mình, đó chính là nền kinh tế Việt Nam đã vượt lên chính mình trong dòng thác đầy thách thức của nhân loại để có được tốc độ phát triển thuộc tốp đầu thế giới 7% năm 2024.
Cùng với bông hoa đẹp đó là cả một rừng hoa mới đã xuất hiện trên khắp đất nước. Đó là bộ máy của hệ thống chính trị đã bắt đầu được tinh gọn để thực hiện đạt hiệu năng/hiệu lực/hiệu quả cao trong Kỷ nguyên vươn mình. Đó là hàng loạt công trình thập kỷ/thế kỷ đang về đích hoặc được khởi xướng, khởi động, khởi công như sân bay Long Thành, đường cao tốc xuyên Việt, đường sắt cao tốc Bắc Nam, cảng biển Cần Giờ, nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, hệ sinh thái công nghệ Bán dẫn (đất hiếm, vonfram, chip điện tử…).
Hơn cả một bông hoa đẹp, một rừng hoa mới, Việt Nam thai nghén Kỷ nguyên vươn mình với một cơ đồ của một vùng đất không rộng, người không đông nhưng vững vàng trước mọi biến cố của thời đại.
Đó là khối đoàn kết toàn dân tộc đã từng biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ. Đó là một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã rũ bùn đứng dậy chói lòa, phất cao lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc. Đó là uy tín của một quốc gia/dân tộc đã biến lý tưởng về một thế giới “bốn biển năm châu đều là anh em” thành một hiện thực trong quan hệ quốc tế cận đại.
Việt Nam đã trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới trong việc xác lập được quan hệ ngoại giao với hầu hết các thành viên Liên Hợp Quốc, không liên minh với nước này để chống lại nước khác.
Những thứ chưa bao giờ có được đó làm sao mua được trên thị trường, chỉ có thể có được từ chủ nghĩa “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” mà Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã tổng kết từ lịch sử nhiều nghìn năm của quốc gia/dân tộc Văn Lang/Việt Nam.
Tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam không chỉ dựa vào những gì đã và đang có, mà còn dựa vào những gì sẽ được sáng tạo một cách bài bản trong những kế hoạch ngắn/trung/dài hạn sắp tới.
Nếu Việt Nam đã tiến hành 80 năm Kỷ nguyên Độc Lập (1945-2024) chủ yếu bằng công nghệ 2.0 và 3.0, thì đất nước này ngay từ khi chuẩn bị bước vào Kỷ nguyên vươn mình đã thực sự bắt tay vào tạo dựng hệ sinh thái cho công nghệ 4.0 của mình.
Bước tiến thần tốc này khiến những ai còn đang nghĩ rằng Việt Nam không sản xuất nổi “một chiếc đinh ốc hợp chuẩn” sẽ phải tự mình quay 180 độ để ngộ ra rằng Việt Nam đang vững bước sánh vai cùng các cường quốc 4.0 trên thế giới.
Ngày 23/01/2025, tại Hội nghị Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kỳ vọng về tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình sẽ là “hai con số”. Với tư duy 2.0 và 3.0 thì không ai tin rằng kỳ vọng đó sẽ biến thành sự thật. Nhưng với tư duy 4.0 thì tốc độ đó đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Với thực trạng của mình năm 2024, Việt Nam đã đạt tốc độ phát triển 7%, nghĩa là chỉ còn cách kỳ vọng “hai con số” vỏn vẹn 3 điểm phần trăm nữa, đâu có xa vời gì trong thời đại 4.0.
Ở thời đại đó, hiện Việt Nam đã và đang có một nguồn nhân lực 4.0 đáng nể; Đang có những nguồn đầu tư khổng lồ của nền Kinh tế nhiều thành phần Việt Nam, không chỉ là FDI mà còn là từ khu vực Kinh tế tư nhân với những tập đoàn tỷ đô và sự đầu tư mở đường của khu vực kinh tế nhà nước như Viettel, Điện hạt nhân Ninh Thuận, Đường sắt cao tốc Bắc Nam, khai thác và chế biến Đất hiếm Lai Châu, Vonfram Núi Pháo…
Và còn đó những khai thác và chế biến dầu khí mới ở Biển Đông, thậm chí từ bỏ sớm phương thức gia công cho nước ngoài để tự lập, tự cường, tự sản xuất hàng công nghiệp, nông nghiệp cung cấp cho thị trường thế giới với gần 200 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã có quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở mọi cung bậc.
Năm 2025 là năm của Đại hội Đảng các cấp để khai sinh kỷ nguyên mới của đất nước. Kỷ nguyên vươn mình sẽ là một Đại mùa xuân của quốc gia/dân tộc Văn Lang/Việt Nam.
Tại kỷ nguyên này, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu sẽ biến thành hiện thực. Kỳ vọng về một quốc gia dân giàu, nước mạnh không còn là giấc mơ giữa ban ngày kéo dài từ thời Đại Cồ Việt của Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng đến thời Cộng hòa XHCN của toàn Đảng, toàn Dân Việt Nam hiện nay. Vinh quang thay Đại mùa xuân của nước Đại Cồ Việt thời Cách mạng công nghệ 4.0.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chao-mua-xuan-dau-tien-cua-ky-nguyen-moi-2367159.html