Chắp cánh những ước mơ

“Không mua bán laptop, không nhận sửa máy tính, chỉ xin laptop cũ, hỏng về sửa chữa rồi tặng sinh viên”, tôi đọc được những dòng chữ đó trên trang facebook của anh Trần Trọng An và nhấn theo dõi từ vài tháng trước.

Anh Trần Trọng An là một nhà báo ở Hà Nội, sở hữu trang facebook có tick xanh với gần 150 nghìn người theo dõi. Trong bối cảnh nhiều dự án thiện nguyện “đứt gánh giữa đường” bởi lùm xùm thu, chi không minh bạch thì dự án “ăn mày laptop” mà anh An đang điều hành được nhiều người tin tưởng, ủng hộ.

Với mong muốn kết nối, hỗ trợ để sinh viên hoàn cảnh khó khăn có phương tiện học tập, đến nay, anh An cùng bạn bè và các nhà hảo tâm đã tặng hàng trăm chiếc máy tính cho các bạn trẻ. Mỗi chiếc máy tính được trao đi ẩn chứa câu chuyện xúc động về tình người và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Có em sinh viên người dân tộc thiểu số về Hà Nội học đại học. Em chia sẻ: Gia đình mình thuộc hộ nghèo, bố bị ung thư dạ dày giai đoạn 4, gánh nặng kinh tế dồn lên vai người mẹ. Do quá khó khăn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em đi làm công nhân tại khu công nghiệp trong hai năm. Được sự động viên của người thân, em quyết định bước tiếp con đường học tập. Hiện nay, ngoài giờ đến giảng đường, em làm thêm ở quán ăn. Mỗi lần cần máy tính làm bài tập, em thường mượn của bạn bè. Khi biết đến dự án “ăn mày laptop”, em đã gửi thư cho anh Trần Trọng An và được trao tặng một chiếc máy tính cũ.

Một sinh viên học ngành y kể: Do bố mẹ ly hôn nên em ở với bố và ông, bà nội. Ông, bà đau ốm. Bố em sức khỏe yếu. Em vừa đi học, vừa làm thêm nhưng không dám nghĩ đến chuyện mua máy trong khi những năm học cuối rất cần phương tiện này. Cảm thông với hoàn cảnh của em, anh Trần Trọng An đã gửi tặng máy tính để giúp em yên tâm học tập.

Trong thư gửi tới dự án, nam sinh viên đến từ Quảng Ngãi viết: “Mẹ con bị ung thư. Ba con dù lớn tuổi và đau khớp vẫn phải đi làm thuê. Vì mẹ con bệnh nặng, năm ngoái con đã quyết định bảo lưu kết quả học để về quê chăm sóc mẹ. Dù trễ một năm so với bạn bè nhưng con vẫn quyết tâm quay lại trường vì tâm nguyện của mẹ là muốn thấy con cầm tấm bằng tốt nghiệp… Ngày con bắt đầu kỳ thực tập tốt nghiệp đã tới nhưng do hoàn cảnh, con chưa thể tự mua máy. Các công ty con liên hệ đều yêu cầu thực tập sinh có laptop cá nhân nên đến nay con vẫn chưa tìm được nơi nhận. Con rất cần một chiếc máy cũ để hoàn thành kỳ thực tập này…”. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thông tin được đăng tải, thông qua anh Trần Trọng An, có người đã tặng em sinh viên chiếc máy tính đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025.

Những sinh viên được nhận máy tính đến từ khắp mọi miền đất nước. Hầu hết các em sinh ra trong những gia đình rất khó khăn. Dù không có điều kiện tốt như nhiều bạn bè cùng trang lứa song các em đã nỗ lực không ngừng, bền bỉ phấn đấu để trở thành sinh viên ngành y, công nghệ thông tin, luật, chế tạo máy, dược, sư phạm…

Dự án “ăn mày laptop” của anh Trần Trọng An không chỉ mang đến cho những sinh viên hoàn cảnh khó khăn phương tiện học tập mà rộng hơn, đây còn là nơi cho cộng đồng thấy được những tấm gương bình dị. Đó là những bạn trẻ kiên trì, bản lĩnh, từng ngày vượt qua gian khó trên hành trình tìm ánh sáng tri thức; là các cô, bác với trái tim đầy ắp yêu thương luôn sẵn lòng nâng đỡ người khác dù không quen biết; là một em nhỏ dù mới 15 tuổi nhưng rất giỏi về công nghệ đã miệt mài sửa chữa nhiều chiếc máy tính cũ để “chú An có thể nhanh chóng gửi tới các anh chị sinh viên”... Một chủ tài khoản khi đọc những câu chuyện trên trang facebook của anh Trần Trọng An đã viết: “Chúc tất cả những người có tấm lòng yêu thương nhân ái luôn tìm thấy nhau, tạo nên bản hòa ca tình người đẹp nhất”.

Mai Thy

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chap-canh-nhung-uoc-mo-postid436877.bbg