Chắp ước mơ, mở tương lai từ những mái trường mới vùng biên
Dưới những làn sương còn bảng lảng và trong ánh bình minh đang ló rạng, thầy và trò, phụ huynh ở xã vùng cao Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cùng đón một ngày khai giảng đặc biệt, mở ra năm học đầu tiên dưới mái trường mới khang trang.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Đakrông tươi vui trong ngày tựu trường. Ảnh: Đỗ Văn.
Niềm vui dưới mái trường mới
Sáng 5/9, từ các con ngõ, lối xóm, học sinh trong trang phục truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Pa Cô… hoặc áo trắng, quần tối màu, khăn quàng đỏ trên vai, rạng rỡ bước đến trường.
Với thầy cô, học sinh và phụ huynh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Đakrông, ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây không chỉ là ngày tựu trường mà còn là lúc thầy và trò chính thức bước vào ngôi trường mới - một công trình được đầu tư 220,9 tỷ đồng, với cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang.
Cổng trường, sân trường hay từng phòng học… đều phảng phất mùi tươi mới, nhưng điều dễ nhận thấy hơn cả là niềm vui đang hiện rõ trên khuôn mặt học sinh. Không giấu được sự phấn khởi khi lần đầu dự lễ khai giảng dưới ngôi trường mới, em Hồ Thị Sương - học sinh lớp 9C chia sẻ: “Trường mới rất đẹp, em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.
Đến trường dự lễ khai giảng của con, chị Hồ Thị Lý (34 tuổi, trú tại xã Đakrông), cũng không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của ngôi trường. Không gian rộng rãi, các hạng mục được đầu tư đồng bộ khiến bà thêm yên tâm khi con mình học tập, ở bán trú tại đây. Chị Lý nói: “Trường mới đẹp quá! Con học ở đây thì chúng tôi yên tâm rồi”.
Đứng dưới mái trường mới hôm nay, ông Hồ Văn La Ham nhớ lại những ngày thầy và trò dạy học ở trường cũ, trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất; những lo âu về nguy cơ chia cắt, sạt lở khi mùa mưa lũ đến.
Những lo lắng ấy giờ đã được gác lại, bởi từ năm học này, cả thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Đakrông đã có ngôi trường mới khang trang và hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, không gian học tập và sinh hoạt được tổ chức thuận lợi. “Giờ đây, thầy cô rất yên tâm để cố gắng hết mình, thi đua dạy tốt, học tốt” - ông La Ham chia sẻ.
Mở rộng cơ hội học tập ở vùng biên
Theo ông Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Đakrông, việc đầu tư xây dựng những ngôi trường khang trang, hiện đại ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Quan trọng hơn, chính sách ấy đang đưa đến cho học sinh nơi đây một môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn.
Với các bậc phụ huynh, trường nội trú còn mang ý nghĩa thiết thực, đem lại sự yên tâm vì con em của họ được học tập, ăn ở bán trú ngay tại trường, có thầy cô đồng hành trong từng giờ học, bữa ăn, giấc ngủ. Cha mẹ không còn phải ngày ngày vượt những quãng đường xa để đưa đón con, có thêm thời gian lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thông tin, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Đakrông là một trong 4 ngôi trường được triển khai xây dựng tại các xã biên giới đất liền của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 1, cùng với các trường tại: Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch. Đến nay, những hạng mục thiết yếu của cả 4 trường đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào hoạt động trong năm học mới.
Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục triển khai thêm 11 trường ở khu vực biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là đối với những học sinh còn nhiều khó khăn.
Ngành Giáo dục tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị để tổ chức vận hành hiệu quả các trường ngay từ những tháng đầu năm học. Đồng thời kỳ vọng, những dự án tiếp theo sẽ sớm được triển khai, để ngày càng nhiều học sinh vùng biên được học tập trong những điều kiện tốt hơn, hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

