Chật vật trong những căn nhà siêu nhỏ tại TP.HCM

Gần 300 hộ dân sống trong khu chợ Gà - Gạo chỉ rộng vài mét vuông lọt thỏm giữa các giao lộ sầm uất ở trung tâm TPHCM. Các sạp nhỏ vừa để buôn bán, kết hợp chỗ ở cho người dân. Do cuộc sống khó khăn, có những người suốt hơn 30 năm chỉ sống trong căn nhà vỏn vẹn 6-7m2.

Đây là khu chợ truyền thống từ trước năm 1975, hiện có khoảng 300 hộ với khoảng 1.200 nhân khẩu sinh sống tại khu vực. Những con hẻm như thế này chỉ rộng khoảng 1m.

Khu chợ Gà - Gạo nằm giữa ba tuyến đường Yersin - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM. Gần 50 năm qua, khu chợ này không được chỉnh trang, nhiều nhà đầu tư đến rồi đi.

Cách nhà bà Phượng vài căn, bà Hòa, 89 tuổi, vừa sống, vừa buôn bán tại căn nhà vỏn vẹn 6m2, có 1 gác lửng. Bà Hòa đã ở đây hơn 30 năm. Tầng trệt bà bán các loại hạt, đậu, đường. Khi cần nấu nướng, bà tận dụng con hẻm bên cạnh.

Do không gian sống quá hạn chế, nhiều hộ phải đặt bếp, đồ dùng sinh hoạt ở bên ngoài để nấu nướng, giặt giũ. Những căn nhà trong khu chợ Gà - Gạo xây nhiều tầng nhưng hầu hết không có lối thoát hiểm. Khu vực từng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, lần gần nhất có 13 căn nhà bị cháy vào cuối năm 2015. Chính quyền Quận 1 đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây cao ốc tại khu chợ này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh Hà - Nguyễn Trình - Thừa Ân - Đinh Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chat-vat-trong-nhung-can-nha-sieu-nho-tai-tphcm-229073.htm