Chèo thuyền vượt Đại Tây Dương
Zara Lachlan, 21 tuổi, đến từ Anh, vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử tự chèo thuyền từ châu Âu đến Nam Mỹ. Cô cũng là người trẻ nhất từng chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương và là người phụ nữ trẻ nhất chèo thuyền đơn độc trên bất kỳ đại dương nào.

Hành trình của cô Zara hoàn toàn không có thuyền hộ tống hay hỗ trợ, mỗi ngày chèo trung bình 17 giờ. Ảnh: TGR
Khởi hành ngày 27/10/2024 tại Lagos, Bồ Đào Nha, Zara đã chèo suốt 97 ngày, 10 giờ và 20 phút, vượt hơn 3.794 hải lý (khoảng 7.000 km) trước khi cập bến Cayenne, Guiana thuộc Pháp. Trước chuyến đi, cô gái trẻ mới chỉ chèo thuyền được 5 năm và chưa từng nhìn thấy cá đại dương.
Để chuẩn bị, Zara luyện tập cường độ cao, kêu gọi tài trợ và lên kế hoạch chi tiết chỉ trong 3 tháng. Chặng đường Zara vượt Đại Tây Dương đầy gian nan với bão lớn, ảo giác; tàu hàng suýt đâm trúng, cá nhồng cắn chân và cá mập bám theo. Trong 57 ngày cuối, cô không có nhạc hay sách nói, sống trong im lặng tuyệt đối.
Dù mục tiêu hoàn thành trong 60 ngày không đạt được, Zara vẫn tự hào về thành tích lịch sử của mình. “Tôi đã học được nhiều hơn cả những gì từng hình dung”, cô chia sẻ.
Cô Zara mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới và có thể một ngày quay trở lại đại dương.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/cheo-thuyen-vuot-dai-tay-duong-i774428/