'Chiếc ô an ninh' Mỹ khiến Jordan lọt tầm ngắm tên lửa Iran
Việc cho phép quân đội Mỹ hiện diện trên lãnh thổ giúp Jordan củng cố an ninh nhưng đồng thời khiến vương quốc này trở thành mục tiêu tập kích của Iran.
Trong phần lớn tháng 7, Iran liên tiếp phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Jordan, nơi có hơn 3.000 binh sĩ Mỹ cùng nhiều khí tài, trong đó gồm cả máy bay tiêm kích F-35.
Tehran coi các cơ sở quân sự tại Trung Đông được quân đội Mỹ sử dụng để tập kích Iran là mục tiêu trả đũa hợp pháp.
Trong 14 ngày giao tranh gần đây giữa Mỹ và Iran, quân đội Jordan ghi nhận 8 ngày phải đánh chặn tên lửa và UAV. Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington sụp đổ ngày 8/7, Iran đã phóng ít nhất 60 tên lửa và UAV vào Jordan.

Con số này cao hơn đáng kể giai đoạn đầu xung đột, khi Jordan hứng chịu 125 cuộc tấn công trong 3 tháng.

Phần lớn mục tiêu là các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú. Ngày 17/7, một tên lửa đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở miền đông Jordan, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Iran sau đó tiếp tục phóng 4 tên lửa trong một đợt tấn công mà quân đội Mỹ gọi là "đòn tấn công bất ngờ". Thành phố cảng Aqaba cũng nằm trong số các mục tiêu.

Jordan từ nhiều thập kỷ qua phụ thuộc vào Mỹ để bảo đảm an ninh và nhận 2 tỷ USD viện trợ quân sự, kinh tế mỗi năm.

Vị trí địa lý cùng việc cho phép Washington sử dụng lãnh thổ khiến Amman ngày càng quan trọng trong chiến dịch đối phó Iran.

Tuy nhiên, sự hiện diện quân sự của Mỹ cũng đẩy Jordan vào thế khó. Nhiều người dân, đặc biệt trong cộng đồng người gốc Palestine, phản đối chính sách Trung Đông của Mỹ và sự hậu thuẫn dành cho Israel.

Hơn 300 cựu nghị sĩ, thủ lĩnh bộ lạc và nhà hoạt động đã ký kiến nghị yêu cầu trục xuất lực lượng Mỹ và chấm dứt hiệp định năm 2021, theo đó quân đội Mỹ được "tiếp cận không bị cản trở" các căn cứ quân sự Jordan.

Giới chức Jordan lên án các cuộc tấn công của Iran là xâm phạm chủ quyền nhưng vẫn tìm cách giảm nhẹ mức độ hợp tác quân sự với Mỹ.

Ngoại trưởng Ayman Safadi khẳng định Jordan không có căn cứ quân sự Mỹ, mà chỉ có binh sĩ Mỹ hiện diện trong khuôn khổ hợp tác lâu dài.

Trong khi đó, người dân Jordan ngày càng cảm nhận rõ tác động của xung đột. Còi báo động liên tục vang lên tại Amman và nhiều khu vực khác.

Saed Hasan, một chủ cửa hàng ở thủ đô, cho biết doanh thu sụt giảm nghiêm trọng và người dân không còn cảm thấy an toàn khi tên lửa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.














