Chiêm ngưỡng 18 đảo của Faroe: 'mỗi đảo một vẻ, mười phân vẹn mười'

Với vẻ đẹp nguyên sơ, vách núi dựng đứng sát biển, nhà mái cỏ cùng những đàn cừu lang thang trên phố, quần đảo thần thoại Faroe trong các bộ phim đình đám 'Game of Thrones', 'Chúa tể những chiếc nhẫn' ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.Truyền thuyết kể lại, gã khổng lồ Risin và phù thủy Kellingin ghen tị với vẻ đẹp nguyên sơ của đảo Faroe nên muốn sở hữu và đem về đất Iceland. Hai kẻ khổng lồ đã bơi suốt đêm trên biển, vật lộn trong việc di chuyển quần đảo. Kế hoạch thất bại hoàn toàn khi mặt trời mọc, khiến bộ đôi hóa thành đá. Risin khổng lồ cao 71m nằm về phía biển, còn phù thủy Kellingin cao 68m nằm gần đất liền hơn. Tất cả tạo thành quần đảo Faroe với 18 đảo ở Bắc Đại Tây Dương, thuộc lãnh thổ Đan Mạch. #tdi_34_ee9 .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/04/7_117500-80x60.jpg) 0 0 no-repeat; } #tdi_34_ee9 .td-doubleSlider-2 .td-item2 { background: url(https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/04/8_119607-80x60.jpg) 0 0 no-repeat; } #tdi_34_ee9 .td-doubleSlider-2 .td-item3 { background: url(https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/04/10_111419-80x60.jpg) 0 0 no-repeat; } #tdi_34_ee9 .td-doubleSlider-2 .td-item4 { background: url(https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/04/12_104090-80x60.jpg) 0 0 no-repeat; } 1 của 4 Nhà mái cỏ trên quần đảo Faroe. Những thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên. Những ngôi nhà như trong cổ tích. Khung cảnh yên bình ở Faroe. Với hơn 300 ngày mưa mỗi năm, quần đảo Faroe ảm đạm hoang dại nhưng lại cuốn hút nhiều du khách thế giới. Faroe còn được gọi là vùng đất của những chú cừu bởi diện tích nhỏ hơn Luân Đôn (Anh) với chỉ khoảng 49.000 dân, nhưng lại có khoảng 70.000 con cừu.Đâu chỉ vậy, ngoài phần lớn cư dân nguồn gốc Bắc Âu, Faroe còn có những ngoại kiều thuộc 77 quốc tịch khác nhau sinh sống tại đây. Dọc theo các con đường ngoằn ngoèo, du khách sẽ cảm nhận sự yên bình và ấm áp với những ngôi nhà lợp mái cỏ như trong cổ tích.Sự nổi tiếng của Faroe phần lớn là do

(SGTTO) – Với vẻ đẹp nguyên sơ, vách núi dựng đứng sát biển, nhà mái cỏ cùng những đàn cừu lang thang trên phố, quần đảo thần thoại Faroe trong các bộ phim đình đám “Game of Thrones”, “Chúa tể những chiếc nhẫn” ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

Truyền thuyết kể lại, gã khổng lồ Risin và phù thủy Kellingin ghen tị với vẻ đẹp nguyên sơ của đảo Faroe nên muốn sở hữu và đem về đất Iceland. Hai kẻ khổng lồ đã bơi suốt đêm trên biển, vật lộn trong việc di chuyển quần đảo. Kế hoạch thất bại hoàn toàn khi mặt trời mọc, khiến bộ đôi hóa thành đá. Risin khổng lồ cao 71m nằm về phía biển, còn phù thủy Kellingin cao 68m nằm gần đất liền hơn. Tất cả tạo thành quần đảo Faroe với 18 đảo ở Bắc Đại Tây Dương, thuộc lãnh thổ Đan Mạch.

1 của 4

Nhà mái cỏ trên quần đảo Faroe.

Nhà mái cỏ trên quần đảo Faroe.

Những thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên.

Những thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên.

Những ngôi nhà như trong cổ tích.

Những ngôi nhà như trong cổ tích.

Khung cảnh yên bình ở Faroe.

Khung cảnh yên bình ở Faroe.

Với hơn 300 ngày mưa mỗi năm, quần đảo Faroe ảm đạm hoang dại nhưng lại cuốn hút nhiều du khách thế giới. Faroe còn được gọi là vùng đất của những chú cừu bởi diện tích nhỏ hơn Luân Đôn (Anh) với chỉ khoảng 49.000 dân, nhưng lại có khoảng 70.000 con cừu.

Đâu chỉ vậy, ngoài phần lớn cư dân nguồn gốc Bắc Âu, Faroe còn có những ngoại kiều thuộc 77 quốc tịch khác nhau sinh sống tại đây. Dọc theo các con đường ngoằn ngoèo, du khách sẽ cảm nhận sự yên bình và ấm áp với những ngôi nhà lợp mái cỏ như trong cổ tích.

Sự nổi tiếng của Faroe phần lớn là do mỗi đảo có vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa riêng tạo thành một cộng đồng hấp dẫn, mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách. Điều này cũng tạo nên tính năng bền vững cho hệ sinh thái đảo.

Nổi bật giữa không gian huyền bí tại Faroe, đảo Vagar trở thành điểm đến yêu thích của du khách trên thế giới bởi vẻ đẹp hồ Sorvagsvatn và cổng trời Drangarnir.

Hồ Sorvagsvatn còn được gọi là Leitisvatn, gây ấn tượng bởi vị trí sát biển đến khó tin. Nếu nhìn qua vài tấm ảnh được cộng đồng thích xê dịch chụp lại, du khách cứ nghĩ hồ có thể vỡ tuôn ra biển như thác nước bất cứ lúc nào.

Ảo quang học và cả công nghệ chụp ảnh khiến chúng ta có cảm giác hồ cách biển đến vài trăm mét là ít. Thực chất, hồ chỉ cao hơn mực nước biển 30m và dài 6km, được bao quanh bởi những rặng núi đá. Hồ nước lớn thứ 2 trên quần đảo Faroe này nằm lưng chừng giữa đại dương bao la, trong ranh giới giữa trời và vực biển. Nhờ những vách đá vững chắc, lòng hồ vẫn yên bình, mặt hồ mang vẻ sâu thẳm của vùng biển Bắc.

Cũng trên đảo Vagar, cổng trời Drangarnir là điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia. Drangarnir là tảng đá có hình dáng kỳ lạ, rỗng ở giữa, nổi trên mặt biển, tạo cho người ta cảm giác thoát tục mỗi khi nhìn ngắm.

Thị trấn Klaksvik thuộc đảo Bordoy là khu vực đông dân thứ hai trên quần đảo Faroe. Cuộc sống của những người dân trên đảo được khách du lịch ví như thiên đường. Faroe cung cấp cho người dân chế độ phúc lợi xã hội hoàn hảo, miễn phí về giáo dục, y tế và được trợ cấp về nhà cửa.

Một trong những hòn đảo yên bình, thường lọt vào tầm mắt của các nhiếp ảnh gia là đảo Streymoy. Đảo Streymoy nổi tiếng với những vách đá cao gần 500m, tạo vẻ kỳ bí của cảnh quan.

Cũng giống như người dân ở các hòn đảo thuộc quần đảo Faroe, cộng đồng dân cư đảo Streymoy hầu như lợp cỏ khô trên mái nhà. Thảm cỏ trên mái nhà được “bảo dưỡng” thường xuyên và màu sắc của chúng cũng thay đổi theo mùa: nâu vào mùa thu, trắng vào mùa đông và xanh lá cây vào xuân hè.

Làng Gjogv trên đảo Eysturoy là nơi tập trung những nhà máy công nghiệp. Những ngôi nhà trong làng Gjogv đều mang đậm lối kiến trúc vùng nông thôn châu Âu.

Tuy xa xôi, tách biệt với đất liền, chất lượng cuộc sống của cư dân trên quần đảo Faroe rất phát triển. Hơn 97% hộ dân có mạng Internet không dây.

Đảo Tindholmur mang hình dáng độc đáo với những chỏm đá nhọn hoắt thẳng đứng. Nhiều trong số những vách đá nơi đây có chiều cao 880m và “xõa” xuống biển. Thêm vào đó quần đảo còn có một số đỉnh núi cao và vịnh sâu hẹp.

Nơi đây hầu như không có người sinh sống, nhưng là nguồn cảm hứng của dân xê dịch yêu khám phá và các nhiếp ảnh gia.

Diện tích khiêm tốn chỉ khoảng 0,82 km2, Lítla Dímun là hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Faroe. Lítla Dímun cũng là hòn đảo duy nhất của quần đảo này không có người sinh sống, thường xuyên có những đám mây phủ kín.

Chúng thuộc loại mây thấu kính hiếm, được hình thành khi không khí ẩm di chuyển qua đỉnh núi. Từ đó, nó tạo thành những “sóng dao động” rồi làm bốc hơi không khí. Nhìn từ xa, hòn đảo như đội mây trên đầu, nằm giữa đại dương mênh mông.

Hiện tại, đảo Lítla Dímun là nơi trú ngụ của một vài loài chim biển. Vào mùa hè, người dân đảo Suouroy mang cừu lên đảo để chúng ăn cỏ. Khi đông tới, họ lại tới đưa đàn cừu trở về.

Quả thực, quần đảo Faroe gần như là một nơi dành cho nữ hoàng thiên nhiên ngự trị. Vẻ đẹp thiên nhiên ở đây không giống với bất cứ nơi nào khác trên trái đất, dù bất cứ vị trí nào bạn đứng thì quang cảnh thiên nhiên vẫn hiện ra đẹp như tranh vẽ. Chính nhờ vẻ đẹp huyền bí nên các nhà làm phim đã chọn quần đảo Faroe làm bối cảnh sinh sống của người Hobbit trong Chúa tể của những chiếc nhẫn hay tộc người Viking của Game of Thrones.

Dung Trần

Theo meganstarr.com

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/chiem-nguong-18-dao-cua-faroe-moi-dao-mot-ve-muoi-phan-ven-muoi/