Chiêm ngưỡng Bắc Hà ẩn hiện trong mây

Thị trấn Bắc Hà lúc bình minh vào mùa xuân đẹp và quyến rũ. Từ trên cao nhìn xuống, Bắc Hà hiện lên thật lãng mạn, thoắt ẩn, thoắt hiện dưới những làn mây trắng.

Đến thị trấn Bắc Hà vào những ngày này, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn hiện lên thật lãng mạn, thoắt ẩn, thoắt hiện dưới những làn mây trắng.

Độc giả hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thị trấn Bắc Hà qua góc nhìn của phóng viên Báo Lào Cai!

Sau những ngày lạnh giá, khi nhiệt độ bắt đầu lên cao thì biển mây thường xuất hiện tuyệt đẹp vào mỗi sáng.

Khung cảnh kỳ bí và huyền ảo một năm chỉ xuất hiện vài lần.

Thị trấn Bắc Hà ẩn hiện trong làn mây trắng.

Nắng sớm xiên qua các hàng sa mộc tạo nên khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc.

Mây luồn ở khu vực trung tâm huyện Bắc Hà và là hiện tượng rất hiếm gặp tại khu vực này.

Khung cảnh đẹp không kém Sa Pa hay Y Tý (Bát Xát).

Mây xuất hiện vào mỗi sáng và thường tan rất nhanh.

Mây thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ lúc 6 giờ sáng.

Nắng sớm trên "Cao nguyên trắng" Bắc Hà.

Theo Phạm Bằng/Báo Lào Cai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chiem-nguong-bac-ha-an-hien-trong-may-1954159.html