Em ơi, hạ đã về rồi

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mùa hạ, mùa của những tia nắng vàng rực rỡ, của những cơn mưa rào bất chợt và của những kỷ niệm thanh xuân. Hạ về không chỉ mang theo cái nắng chói chang, mà còn mang theo những cảm xúc dịu ngọt, khắc khoải trong lòng người.

Mùa hạ trong ký ức của tôi luôn là những ngày dài đầy ắp tiếng cười. Hạ về, mang theo tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây bàng xanh ngắt. Những buổi trưa hè oi ả, lũ trẻ trong xóm tụ tập dưới bóng cây, chơi những trò chơi dân gian như đánh đáo, nhảy dây, hay đơn giản chỉ là ngồi tụm lại kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

Nắng hạ chói chang nhưng lại mang đến sự sống, sự tươi mới cho vạn vật. Những cây phượng vĩ ở các con phố, sân trường bắt đầu nở rộ, từng chùm hoa đỏ rực như muốn đốt cháy cả không gian. Tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc không lời, gợi nhớ về những ngày hè xưa cũ.

Mùa hạ cũng là mùa của tuổi thanh xuân, của những rung động đầu đời. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em, dưới bóng cây phượng vĩ. Em mặc chiếc áo trắng tinh khôi, mái tóc dài bay bay trong gió. Nụ cười của em rạng rỡ như nắng hạ, ánh mắt trong veo như bầu trời xanh thẳm, hình ảnh ấy sống mãi trong tim tôi, như những đóa phượng vĩ rực rỡ dưới nắng hạ.

Hạ không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà còn là mùa của cuộc đời mỗi người. Cuộc đời chúng ta cũng như một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Hạ là mùa của tuổi trẻ, của những khát vọng, nhiệt huyết. Đó là lúc chúng ta sống hết mình, yêu hết mình, không ngại khó khăn, thử thách.

Nhưng hạ cũng là mùa của những chia tay tuổi học trò. Cái nắng chói chang có thể làm khô héo cây cỏ, nhưng cũng giúp chúng trưởng thành, vươn lên mạnh mẽ. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, trải qua những mùa hạ, chúng ta sẽ học được nhiều điều, trưởng thành hơn, vững vàng hơn.

Nhớ lại những mùa hạ đã qua, tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ ngây thơ, vô tư, tôi đã trưởng thành, học được cách đối mặt với khó khăn, biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Mỗi mùa hạ đi qua, tôi lại thêm yêu cuộc sống, thêm yêu những khoảnh khắc bình dị bên người thân, bạn bè.

Mùa hạ không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn trong từng hơi thở của cuộc sống. Hạ về, mang theo những đổi thay trong lòng người. Mỗi lần hạ đến, lòng tôi lại nao nao nhớ những kỷ niệm xưa. Mùa hạ sẽ mãi mãi trong tim mỗi người, như những đóa phượng vĩ rực rỡ dưới nắng vàng, như những kỷ niệm thanh xuân ngọt ngào.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/317977/em-oi-ha-da-ve-roi.html