Chiêm ngưỡng kho báu nghệ thuật Phật giáo thời Lý

Nghệ thuật Phật giáo thời Lý (thế kỷ 11-13) là đỉnh cao của mỹ thuật Đại Việt, sự kết hợp giữa tinh thần Thiền tông và văn hóa bản địa, nghệ thuật cung đình và dân gian tạo nên phong cách độc đáo.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ.

Nghệ thuật Phật giáo thời Lý (thế kỷ 11-13) là đỉnh cao của mỹ thuật Đại Việt, sự kết hợp giữa tinh thần Thiền tông và văn hóa bản địa, nghệ thuật cung đình và dân gian tạo nên phong cách độc đáo.

Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo thời Lý đạt đến đỉnh cao với sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo Thiền tông, nghệ thuật cung đình và văn hóa dân gian tạo nên phong cách thanh thoát mà uy nghi, linh thiêng mà gần gũi.

Các tác phẩm điêu khắc thời Lý với kỹ thuật chế tác tượng tròn, phù điêu, chạm nổi, chạm lộng được tạo hình mềm mại, uyển chuyển, cân đối, hài hòa, cách điệu cao nhưng vẫn giữ nét tự nhiên.

Đồ gốm trong nghệ thuật Phật giáo thời Lý với các dòng gốm men trắng ngà, men nâu, hoa nâu, men ngọc. Kỹ thuật trang trí chủ yếu là khắc chìm, tráng men độc sắc, khuôn in, dán nổi... với các hoa văn đặc trưng liên quan đến Phật giáo: hoa sen, cúc dây, chim phượng, rồng, vũ công...

Đầu tượng tiên nữ bằng đá tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Đầu tượng tiên nữ bằng đá tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Đầu tượng tiên nữ bằng đất nung.

Đầu tượng tiên nữ bằng đất nung.

Tượng Kinnari chơi đàn nguyệt bằng đá.

Tượng Kinnari chơi đàn nguyệt bằng đá.

Chân tảng bằng đá tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Chân tảng bằng đá tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Tượng Kinnari đánh trống tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Tượng Kinnari đánh trống tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Cột chạm rồng sóng nước bằng đá.

Cột chạm rồng sóng nước bằng đá.

Đàn nguyệt, chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Đàn nguyệt, chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Đầu tượng tiên nữ, đất nung.

Đầu tượng tiên nữ, đất nung.

Ảnh: T.Lê

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-kho-bau-nghe-thuat-phat-giao-thoi-ly-2401915.html