Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá voi sát thủ bạch tạng hiếm có, tung mình giữa biển khơi Nhật Bản

Một khoảnh khắc ngoạn mục đã được ghi lại ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo lớn cực bắc của Nhật Bản: một con cá voi sát thủ bạch tạng vô cùng hiếm gặp bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, để lộ thân hình tuyết trắng rực rỡ giữa đại dương.

Tác giả của loạt ảnh quý giá này là Noriyuki Hayakawa, nhiếp ảnh gia tự do 64 tuổi người Nhật, người đã dành nhiều năm theo dõi và ghi lại hành trình của các loài cá voi trong tự nhiên.

“Tôi đã run lên vì sung sướng. Đây là khoảnh khắc vô cùng có ý nghĩa với tôi,” ông Hayakawa chia sẻ với Jam Press, đồng thời bày tỏ hy vọng nhiều người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu và hiếm hoi của sinh vật đặc biệt này.

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Theo mô tả, cá voi sát thủ bạch tạng vẫn giữ nguyên các mảng màu truyền thống của loài, nhưng thay vì trắng đen rõ nét, toàn bộ cơ thể của nó là các gam trắng khác nhau, khiến nó trở nên nổi bật giữa nhóm cá thể bình thường đang bơi cùng.

Con cá voi được phát hiện lần đầu tiên bởi một tàu du lịch chở khách, sau đó họ đã lập tức liên lạc với tàu của Hayakawa qua sóng vô tuyến để cùng tiếp cận quan sát.

Những bức ảnh được ghi lại cho thấy con cá voi bạch tạng nhảy lên khỏi mặt nước trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, một điều hiếm có với những cá thể mang đột biến sắc tố.

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Hiện tượng cá voi bạch tạng, hay còn gọi là cá voi bạch sắc, cực kỳ hiếm gặp trong tự nhiên. Trên toàn thế giới, chỉ có một số ít cá thể được ghi nhận từng xuất hiện, chủ yếu ở các vùng nước lạnh gần Bắc Cực hoặc phía Bắc Thái Bình Dương.

Tại khu vực Hokkaido, giới khoa học từng ghi nhận sự xuất hiện của một nhóm nhỏ ba cá voi sát thủ có màu trắng vào những năm trước, tuy nhiên rất ít khi bắt gặp chúng nhảy khỏi mặt nước một cách ngoạn mục như lần này.

Về mặt khoa học, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến cá thể này có sắc trắng toàn thân. Các giả thuyết phổ biến cho rằng nó có thể mắc chứng bạch tạng (albinism) hoặc giảm sắc tố (leucism), hai dạng rối loạn sắc tố khiến động vật mất đi màu sắc tự nhiên trên da và lông.

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Ảnh: Jam Press/Splitpics/Noriyuki Hayakawa

Loạt ảnh của Hayakawa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được cộng đồng yêu thiên nhiên ca ngợi là một trong những khoảnh khắc hiếm có nhất từng được ghi lại tại vùng biển Nhật Bản.

“Cá voi sát thủ thường được mệnh danh là ‘bá chủ đại dương’, nhưng khi mang bộ áo trắng, chúng mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa siêu thực như trong truyền thuyết,” một người dùng mạng bình luận.

Hiện các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn sinh vật biển tại Nhật Bản đang tiếp tục theo dõi và nghiên cứu thêm về hiện tượng kỳ thú này, đồng thời kêu gọi bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sống của loài cá voi sát thủ đang ngày càng bị thu hẹp do biến đổi khí hậu và tác động của con người.

Ngọc Bảo (Theo NYPost)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chiem-nguong-ve-dep-cua-ca-voi-sat-thu-bach-tang-hiem-co-tung-minh-giua-bien-khoi-nhat-ban-15082.html