Chiến thắng ngày 30/4/1975 - Mãi mãi là niềm tự hào dân tộc

Đã trở thành bài ca quen thuộc suốt nửa thế kỷ qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), các tàn dư của chế độ Sài Gòn trước năm 1975 ở hải ngoại lại kỷ niệm ngày 'quốc hận' hay 'tháng tư đen' với các hoạt động bát nháo.

Các tổ chức phản động ở hải ngoại như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đảng nhân dân hành động Việt Nam, Tổ chức phục hưng Việt Nam, Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam,... rầm rộ tổ chức kỷ niệm ngày “quốc hận” với nhiều hoạt động bát nháo như lễ “tưởng niệm anh linh chiến sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn vì lý tưởng tự do, dân chủ”; lễ “cầu nguyện cho quê hương sớm thoát khỏi ách nạn, cầu nguyện cho đồng bào vượt qua hết mọi tai ương” với đủ thứ tào lao cờ đèn, kèn trống, rợp bóng cờ vàng ba que và đủ loại quốc huy, quân kỳ, phù hiệu của một chế độ đã nằm sâu dưới huyệt mộ.

Cùng với các hoạt động “bề nổi”, các trang web, các tờ báo “lá cải” tiếng Việt ở hải ngoại như Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Đài phát thanh đáp lời sông núi, Việt báo, VietCatholic International, thoibaothe,... cũng rầm rộ mở chiến dịch tuyên truyền về ngày “quốc hận” với bao ngôn từ “uất ức, đau thương”.

Tờ Việt báo sau một hơi “khóc lóc, kể lể” đã đánh võ mồm với lời kêu gọi đi vào lòng đất: “Ngày quốc hận 30/4 sẽ mãi mãi là ngày đau buồn và tủi nhục hàng năm... Tinh thần quốc hận cần được ghi nhớ nhưng phải đi cùng với tinh thần quật khởi, đấu tranh thì sự nhắc nhở về mối hận đó mới có ý nghĩa”.

Báo Người Việt thì hiệu triệu: “Ngày quốc hận đã đến mà chúng ta vẫn chưa có một kế cách gì để rửa cho sạch mối hận nước, chỉ biết tổ chức lễ tưởng niệm mà thôi!”.

Trong khi đó, tờ VietCatholic International đã đưa ra lời biện hộ hết sức ngây ngô: “Người Việt Nam không có nhu cầu thù hận nhau hay hận thù bất cứ một ai. Họ chỉ có một ngoại lệ duy nhất là dành nó cho tập đoàn Việt Cộng mà thôi”, tờ báo này còn lớn tiếng hô hào: “Còn cộng sản là còn tranh đấu”,...

Tất cả chỉ là những lời hô hào hòng xuyên tạc, bẻ cong sự thật về ý nghĩa vĩ đại của ngày 30/4/1975. Quay ngược về lịch sử, 30/4/1975 là ngày chấm dứt chiến tranh, ngày đất nước sạch bóng ngoại xâm, ngày mà nhân dân Việt Nam giành lại quyền tự quyết, quyền làm chủ trên chính quê hương, đất nước mình.

Hòa bình, độc lập, tự do là cả quá trình đấu tranh gian lao mà anh dũng của quân, dân ta. Vậy mà những kẻ vẫn còn tiếc nuối một chế độ tay sai, bán nước, phản dân lại khóc lóc vì mất đi quyền lợi (dù làm tay sai). Chúng khóc lóc bằng nhiều vở tuồng tưởng niệm, kỷ niệm để vận động gây quỹ “phục quốc” nhằm lợi dụng lòng hận thù để moi tiền đồng hương.

Trong khi trên thực tế, các tổ chức “phục quốc” chỉ toàn là những bóng ma chính trị vật vờ, đang tha hương cầu thực nhờ lòng từ thiện của bà con đồng hương hải ngoại.

Đã 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam không ngừng vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế ở khu vực và trên thế giới.

Thế nhưng, một bộ phận tay sai của các thế lực đế quốc, xâm lược luôn mang tâm trạng ôm hận, xây dựng phong trào “quốc hận”, dã tâm thực hiện ước mơ phục hồi chế độ tay sai, gieo rắc tư tưởng hận thù cho các thế hệ người Việt Nam. Dã tâm này là tội ác bởi đất nước ta, nhân dân ta đã trải bao đau thương, hy sinh, mất mát mới đi đến Đại thắng 30/4/1975.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là kỳ tích đáng ghi nhận, đáng tự hào. Và Đại thắng 30/4/1975 được coi là ngày hội thống nhất non sông không chỉ của người dân sinh sống tại Việt Nam mà còn của hàng triệu đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Nửa thế kỷ trôi qua, chiến thắng ngày 30/4/1975 mãi mãi là niềm tự hào dân tộc, là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như câu nói “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)./.

Cựu chiến binh Long An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chien-thang-ngay-30-4-1975-mai-mai-la-niem-tu-hao-dan-toc-a193966.html