Chinh phục 'nóc nhà Đông Bắc'

Sở hữu độ cao 2.428 m cùng hệ rừng nguyên sinh kỳ vĩ, Tây Côn Lĩnh được mệnh danh 'nóc nhà Đông Bắc'. Chinh phục ngọn núi này, vì thế không chỉ là cuộc leo núi, mà là hành trình chạm vào 'kho báu xanh' của đại ngàn để cảm nhận trọn vẹn giá trị thiên nhiên nguyên sơ giữa nhịp sống hiện đại.

Tiên cảnh giữa đời thực

Nơi thượng nguồn sông Chảy, Tây Côn Lĩnh dường như quanh năm khoác lên mình “tấm áo” sương mù và mây trắng. Những dải mây quấn quýt theo sườn núi, len lỏi qua tán cây cổ thụ vẽ nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Anh Đặng Văn Quang, thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ - người thông thạo địa hình Tây Côn Lĩnh cho biết: Hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Bắc” có thể tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. Phổ biến nhất là tuyến xã Cao Bồ, xuất phát bằng xe máy từ thôn Lùng Tao khoảng 7 km để tới điểm leo núi, sau đó tiếp tục đi bộ thêm chừng 7 km nữa để lên đỉnh. Ngoài ra, du khách có thể chọn hướng xã Thanh Thủy, đi xe máy từ Bản Rêu vào điểm leo núi tại lán Hoa Đào với quãng đường 13 km, rồi đi thêm 4 km lên đỉnh; hoặc xuất phát từ thôn Chúng Phùng, xã Tân Tiến với tổng quãng đường gần 10 km. Mỗi cung đường mang một sắc thái riêng nhưng càng lên cao, núi rừng càng trở nên mờ ảo, thử thách và cuốn hút hơn.

Từ những cung đường được người bản địa chỉ lối, hành trình chinh phục Tây Côn Lĩnh của nhiều đoàn du khách khởi đầu trong háo hức, nhưng nhanh chóng trở thành phép thử khắc nghiệt về thể lực và ý chí. Người leo núi bước vào rừng khi sương còn quấn thấp, đất ẩm trơn dưới chân, balô nhẹ nhưng nhịp thở dần nặng hơn theo từng con dốc. Anh Dương Văn Khải, du khách đến từ Hà Nội kể: “Khoảnh khắc khó quên nhất không nằm ở đỉnh cao, mà ở những đoạn dốc dài tưởng như vô tận. Có lúc tôi phải dừng lại, tựa lưng vào gốc cây phủ đầy rêu, chỉ để lấy lại hơi thở”.

Đỉnh Tây Côn Lĩnh mây phủ trắng xóa

Đỉnh Tây Côn Lĩnh mây phủ trắng xóa

Ven lối mòn, đào chuông, sen đá cùng muôn hoa rừng lặng lẽ khoe sắc. Càng lên cao, thiên nhiên càng phô diễn vẻ đẹp nguyên sơ. Lẩn khuất giữa biển sương là những gốc cổ thụ nhuốm màu rêu phong, rễ đan cài vươn mình thành bậc thang kỳ vĩ. Âm thanh xào xạc của cành lá quyện hòa cùng tiếng chim ríu rít tạo nên bản giao hưởng êm ái, đủ sức kéo người lữ khách ra khỏi nhịp sống hối hả chốn thị thành. “Hành trình leo núi dù mệt nhưng không nặng nề. Vì mỗi bước đi đều được đền đáp bằng một khung cảnh đặc sắc, khi thì vệt nắng xuyên qua tán lá, khi thì biển mây cuộn trào dưới chân”, anh Khải nói. “Sau những giây phút thả hồn vào mây ngàn gió núi, hàng trăm bức ảnh, thước phim được chúng tôi lưu lại cho một hành trình đáng nhớ”, anh Khải chia sẻ thêm.

Đến gần trưa, cả đoàn chạm tay vào cột mốc trắc địa Tây Côn Lĩnh. Không cần pháo tay hay hò reo, niềm vui vỡ òa trong những cái siết tay run run, trong ánh mắt rực sáng không giấu nổi xúc động. Chị Bùi Thị Đức, du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, gió thổi lồng lộng, mây trắng vờn quanh những ngọn cây cổ thụ sừng sững. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao người ta gọi đây là “nóc nhà Đông Bắc”. Sự vĩ đại không chỉ nằm ở con số kỷ lục độ cao, mà ở cảm giác đứng giữa chốn thâm sơn bao la, nhớ lại những đoạn dốc đứng nghẹt thở vừa chinh phục và nhận ra mình đã bứt phá giới hạn của bản thân”.

Thế nhưng, để đổi lấy khoảnh khắc vinh quang ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Chị Nguyễn Bích Vân, du khách đến từ Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi đã dành nhiều tháng rèn luyện thể lực, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi dài. Nhưng điều giúp cả đoàn an tâm và vững bước nhất chính là những porter - người dẫn đường bản địa, lặng lẽ đi trước mở đường, đưa chúng tôi vượt qua mê cung xanh của đại ngàn”.

Sau hành trình dài đi bộ, đích đến của du khách là chạm vào mốc trắc địa Tây Côn Lĩnh ở độ cao 2.428m.

Sau hành trình dài đi bộ, đích đến của du khách là chạm vào mốc trắc địa Tây Côn Lĩnh ở độ cao 2.428m.

Chạm vào “kho báu xanh”

Trải dài qua 11 xã (thuộc khu vực huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang trước đây), dãy núi Tây Côn Lĩnh sừng sững vươn mình, kiến tạo một hệ sinh thái vô cùng đặc sắc. Nằm trọn trong lòng mạch núi ấy là Khu rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh với diện tích lên tới 20.663 ha - một “lá phổi xanh” khổng lồ, một kho báu đa dạng sinh học quý giá bậc nhất miền Bắc được gìn giữ giữa mây ngàn gió núi.

Tây Côn Lĩnh được giới chuyên môn ví như một bảo tàng thiên nhiên sống động. Toàn vùng có hơn 160 họ thực vật bậc cao, hơn 500 chi và 796 loài của 6 ngành thực vật. Trong đó, 54 loài thực vật quý hiếm, 49 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật cũng đặc biệt đa dạng với 213 loài, gồm 36 loài quý hiếm, khẳng định vị thế của Tây Côn Lĩnh như một “ngân hàng gen” tự nhiên hiếm có.

Đặt chân lên Tây Côn Lĩnh, điều chạm đến lữ khách trước tiên không phải độ cao, mà là rừng. Rừng nguyên sinh hiện diện dày tầng, cổ thụ phủ rêu xanh trầm mặc, thảm thực vật ken dày đến mức ánh sáng chỉ kịp lọt qua từng kẽ lá. Dưới tán rừng ẩm mát ấy, Thảo quả lặng lẽ sinh sôi, thân thấp bám đất, quả đỏ sẫm ẩn mình trong sắc xanh, tỏa hương cay nồng rất khẽ. Giữa u tịch đại ngàn, những gốc chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi sần sùi, khoác áo rêu phong, vươn mình bền bỉ như những “cột mốc sống” của thời gian, cùng Thảo quả tạo nên nhịp sinh tồn bền bỉ của núi rừng Tây Côn Lĩnh.

Không chỉ có rêu phong và sương lạnh, Tây Côn Lĩnh còn sở hữu hơn 5.000 ha Đỗ quyên cổ thụ, biến vùng lõi Cao Bồ thành một “báu vật nở hoa”. Những gốc Đỗ quyên hàng trăm năm tuổi như những chứng nhân lịch sử, lặng lẽ dâng hiến cho đại ngàn mùa hoa rực rỡ từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. Từng chùm hoa bung nở, dệt nên dải gấm vóc tuyệt mỹ giữa lưng chừng trời, mang theo thông điệp của sự bền bỉ, may mắn và lòng thủy chung son sắt.

Cánh rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật phong phú làm say lòng du khách.

Cánh rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật phong phú làm say lòng du khách.

Chia sẻ về hành trình 2 ngày 1 đêm, chị Y Việt Sa, du khách đến từ Quảng Ngãi bày tỏ: “Đêm đến, được nghỉ trong lều trại và thưởng thức bữa ăn dã ngoại giữa núi rừng tĩnh lặng là một trải nghiệm giản dị mà khó quên. Tuyệt vời hơn cả là khoảnh khắc đón bình minh trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Giữa biển mây cuộn sóng và thảm Đỗ quyên rực rỡ, chúng tôi căng lồng ngực hít thở tinh hoa đại ngàn. Trong không gian tinh khôi ấy, mọi mệt nhọc tan biến, nhường chỗ cho sự an yên và một nguồn năng lượng hoàn toàn tươi mới”.

Tây Côn Lĩnh là phần thưởng xứng đáng cho những ai dám rời xa nhịp sống vội vã để tìm về giá trị nguyên bản. Không ồn ào,

không phô trương, Tây Côn Lĩnh mang đến giá trị bền sâu, đủ để mỗi bước chân đều trở thành một lần chạm vào “kho báu xanh” của thiên nhiên - nơi con người học cách sống chậm và đồng hành cùng rừng bằng sự trân trọng.

Phương Thùy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/trai-nghiem-tuyen-quang/202604/chinh-phuc-noc-nha-dong-bac-43373ad/