Chợ đêm vùng ven biển

Cuối năm, càng về khuya làn mưa bụi càng dày hạt, dễ ru mọi người vào giấc ngủ ngon sau một ngày tất bật chuẩn bị đón năm mới. Đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu hành trình về với chợ đầu mối Kim Đông (huyện Kim Sơn) để được hòa mình vào không khí nhộn nhịp, hăng say của những người lao động vùng ven biển trong phiên chợ đêm của năm cũ.

Thu mua hải sản tại chợ đầu mối Kim Đông (huyện Kim Sơn). Ảnh: Minh Quang

23 giờ, chợ đâùmối Kim Đông đã bắt đầu có người. So với thời điểm khác trong năm, thì khoảngthời gian giáp Tết, phiên chợ có phần ít người mua - bán hơn do sản lượng thuỷsản thu hoạch ít. Anh Trần Văn Hoan, một thương lái quê ở huyện ý Yên (Nam Định) vưàtới nơi đã vội vã chuẩn bị các vật dụng thiết yếu để chuẩn bị nhập hàng. Xuýtxoa khi chạm tay vào chậu nước lạnh buốt, anh Hoan cho biết: Tôi lấy hàng ở chợKim Đông từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, tùy theo đơn hàng mà tôi nhập nhiều haýit. Có ngày cao điểm, tôi lấy từ 4-5 tạ tôm, cua đi phân phối cho các nhà hàngở Nam Định. Cũng có nhiều nơi bán hải sản với số lượng lớn như Nam Định, ThanhHóa… nhưng hải sản ở Kim Sơn vẫn được lòng khách hàng nhất, vì khi lên các món,hải sản ở đây thơm ngon, chắc thịt, lại đậm đà. Vì vậy, dù mất tới 2 tiếng đồnghồ để từ nhà đến chợ Kim Đông, anh Hoan vẫn hiếm khi nghỉ buổi chợ nào.

Cô Phạm Thị Hiên,nhà ở xã Kim Trung là chủ hàng quen thuộc của anh Hoan. Hôm nay, cô Hiên cóhàng hơi muộn vì chồng cô phải đi thu gom ở khá nhiều đầm. Để có những mẻ tômtươi cung cấp đến các chợ đầu mối, từ 10 giờ đêm, gia đình cô Hiên đã đến cácbờ đầm để thu mua và vận chuyển đến chợ đầu mối Kim Đông. Vào vụ chính, mỗi đêmvợ chồng cô phân loại và bán cho bạn hàng từ 4-5 tạ tôm… Tuy nhiên, dịp cuôínăm, mặc dù nhu cầu tiêu thụ lớn nhưng do trời rét nên không có nhiều hàng.“Tôm không chịu được thời tiết lạnh, bởi thế mà trước đây, cứ vào tầm tháng 11âm lịch trở đi thì chợ Kim Đông cũng… nghỉ Tết sớm vì không có hàng. Nhưngnhững năm gần đây, người nuôi tôm ở Kim Sơn đã chuyển dần sang nuôi công nghiệpvới hệ thống bạt và mái che hiện đại. Vì vậy, dù không nhộn nhịp, đa dạng cácchủng loại hải sản như những tháng 3,4,5 trong năm, nhưng chúng tôi vẫn cónguồn hàng để bán. Ngày nào nhiều thì gom được 3-4 tạ, còn ít nhất cũng đượchơn tạ tôm. Tất nhiên, do hàng ít nên giá tôm cũng cao hơn so với thời điểmchính vụ khá nhiều, do vậy cả người nuôi, người bán đều rất phấn khởi”- cô Hiênnói.

Vừa trò chuyện,cô Hiên vừa thoăn thoắt phân loại tôm theo trọng lượng để khách mua nhanhchóng, thuận tiện. Cô Hiên kể rằng, cái nghề buôn bán về đêm này vất vả lắm.Lúc mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đó lại là thời điểm những người làmthủy sản bắt đầu hoạt động. ở các xã bãi ngang của huyện Kim Sơn, mọi ngươìsống chủ yếu dựa vào nghề nuôi trồng thủy sản. Những hộ không nuôi thì đi làmthuê hoặc buôn bán. Dù ở công đoạn nào thì cũng chủ yếu hoạt động vào ban đêmvà cùng gặp nhau ở chợ đầu mối. Vất vả là vậy, nhưng cái nghề này đã giúp vợchồng cô Hiên nuôi 3 người con trưởng thành. Giờ, chẳng còn nặng về mưu sinhnữa, nhưng vợ chồng cô cũng chưa có ý định nghỉ chợ. “Còn sức khỏe thì chúngtôi sẽ còn lao động. Được nếm trải thành quả của một ngày lao động vất vả thựcsự là một cảm giác rất tuyệt vời. Đi chợ, chúng tôi được kết nối thêm nhiều môíquan hệ giúp đỡ, chia sẻ với nhau cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Trong nhữngphiên chợ cuối năm, chúng tôi tranh thủ hỏi thăm về công tác chuẩn bị đón Tết,những dự định cho một năm mới sắp về”- cô Hiên nói.

1 giờ sáng, khôngkhí mua bán ở chợ đầu mối Kim Đông bắt đầu sôi động, hối hả. Những mẻ tôm còntươi rói đã tấp nập về chợ để bán cho các lái buôn. Lúc này, thương lái ở cáctỉnh NamĐịnh, Hà Nam, Hà Nội, Thanh Hóa…cũng nườm nượp đỗ bến để phân loại tôm, cua.Không phải mặc cả về giá, không có sự tranh giành khách… hoạt động buôn bándiễn ra rất êm đềm, trật tự.

Chị Nguyễn ThịLan là một trong những người buôn bán tôm trẻ nhất ở chợ Kim Đông. Lan tốtnghiệp đại học, đi làm việc ở khá nhiều nơi, song cuối cùng lại trở về quêhương và cùng chồng gắn bó với nghề buôn tôm để gây dựng kinh tế gia đình. Mộtbuổi làm việc của vợ chồng Lan bắt đầu từ 9 giờ tối, sau khi đã gửi hai con nhỏcho ông bà nội. Chị Lan cho biết: Trước kia, bà con họp chợ ở ngay ngoài đườngquốc lộ, ảnh hưởng nhiều đến trật tự an toàn giao thông. Năm 2015, được xã quyhoạch, xây dựng khu chợ Kim Đông trở thành đầu mối, là nơi giao thương thủy,hải sản của ngư dân các xã bãi ngang Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung, huyện KimSơn. Chợ có tổng diện tích gần 900m2, do nằm trên đường ĐT 481 và gần bến xe,nên thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển thủy sản. Vào vụ chính, chợ đầu môíKim Đông bắt đầu từ 23h đêm hôm trước và kết thúc vào 4h sáng hôm sau, mỗi ngàyphân phối đi các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh gần 8 tấn thủy, hải sản. Cóchợ để tụ họp mỗi đêm, cuộc sống của bà con nhân dân các xã bãi ngang được cảithiện nhiều. Không có điều kiện để đầu tư nuôi trồng, không có vốn để kinhdoanh buôn bán, nhiều người dân đi làm thuê cho các hộ nuôi với mức thu nhậpvài trăm nghìn đồng/ngày. “Cuộc sống của người dân vùng ven biển khác xưa nhiêùlắm. Bà con không còn phải vật lộn tìm kế mưu sinh nữa. Chỉ cần chăm chỉ, chịuthương chịu khó thì không lo gì nghèo đói. Thu nhập ổn định giúp ngư dân yêntâm sản xuất và quyết tâm bám biển - chị Lan vui vẻ chia sẻ thêm.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ch%E1%BB%8D-dem-v%C3%B9ng-ven-bieon-20200121101728515p3c23.htm