Chợ hoa lớn nhất miền Bắc nhộn nhịp suốt đêm cận Tết
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chợ hoa Quảng An trở nên nhộn nhịp mua sắm với dòng người tấp nập suốt đêm.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô. Từ chiều tối đến rạng sáng, dòng người và phương tiện nối dài không ngớt, tạo nên khung cảnh mua bán sôi động.

Là chợ đầu mối cung ứng hoa tươi lớn nhất tại Hà Nội, chợ hoa Quảng An giữ vai trò quan trọng trong việc phân phối hoa, cây cảnh cho các chợ dân sinh và cửa hàng khắp nội thành, vùng lân cận. Vào dịp Tết, nơi đây hoạt động gần như không ngủ, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực quanh chợ đã ken đặc xe máy, ô tô và xe tải chở hàng. Lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều thời điểm, giao thông ùn ứ kéo dài, việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Bên trong chợ, các xe chở hoa liên tục ra vào, chất đầy những bó hoa, chậu cây rực rỡ sắc màu.

Tại các quầy hàng, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp. Nhiều điểm bán đông kín khách, người mua phải xếp hàng chờ đến lượt chọn hàng. Tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau, tiếng xe nâng hàng hòa vào nhau tạo nên bản “giao hưởng” đặc trưng của chợ hoa đêm cận Tết.

Năm nay, chợ xuất hiện thêm nhiều loại hoa mới, độc lạ, được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bằng đường hàng không. Tuy nhiên, các mặt hàng hút khách nhất vẫn là những loại hoa quen thuộc như ly, lay ơn, đào, mộc lan, tuyết mai…

Do nhu cầu tăng cao, giá nhiều loại hoa cũng được điều chỉnh. Hoa lay ơn từ mức 30.000 - 40.000 đồng/10 cành đã tăng lên 100.000 - 140.000 đồng. Hoa ly đa sắc được bán phổ biến từ 400.000 - 900.000 đồng/10 cành, cao gần gấp đôi ngày thường. Tuyết mai tăng từ 70.000 - 90.000 đồng/bó lên 150.000 - 200.000 đồng/bó... Trong khi đó, giá đào năm nay nhìn chung ổn định, thậm chí có thời điểm thấp hơn năm trước. Các cành đào nhỏ phục vụ cắm ban thờ được bán khoảng 100.000 - 120.000 đồng/cành; đào thế, đào huyền dao động từ 600.000 đồng - 2 triệu đồng/cành.

Theo các tiểu thương, giá hoa tăng nhưng vẫn ở mức phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, người mua khó có thời gian lựa chọn kỹ lưỡng. Nhiều người chấp nhận mua nhanh để tránh chen lấn.

Chị Thu Hà (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) chia sẻ: “Chợ Quảng An có đầy đủ các loại hoa, nhiều mặt hàng chỉ có ở đây. Tôi có thể lựa chọn thoải mái, giá cả cũng hợp lý nên năm nào, gần Tết tôi cũng đến mua”.

Nhiều tiểu thương dự báo, càng sát giao thừa, giá hoa có thể tiếp tục tăng mạnh, thậm chí gấp hai, gấp ba so với ngày thường. Dù vậy, không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi ai cũng mong muốn mang về những cành hoa đẹp nhất để đón năm mới.

Không khí mua bán sôi động trong ánh đèn đêm.

Càng về sáng, hoạt động giao thương tại chợ càng nhộn nhịp. Từng đoàn xe chở hoa rời chợ đi khắp các tuyến phố, mang theo sắc xuân lan tỏa khắp Thủ đô. Nhiều người ra về với gương mặt rạng rỡ, hài lòng vì đã chọn được những bó hoa ưng ý cho ngày Tết đoàn viên.












