Chợ phiên Bắc Hà rực rỡ sắc xuân những ngày giáp Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ tờ mờ sáng đến khi nắng lên, dòng người từ các bản làng đổ về mang theo nông sản, hoa đào, lá dong, gia súc… tạo nên bức tranh vùng cao rực rỡ sắc màu và đậm hơi thở mùa xuân.

Nằm giữa cao nguyên trắng, chợ phiên Bắc Hà từ lâu được xem là một trong những phiên chợ vùng cao đặc sắc bậc nhất Tây Bắc. Đặc biệt dịp cận Tết Nguyên đán, chợ phiên rộn ràng hơn hẳn những phiên chợ trong năm.

Bên trong chợ, gian hàng thắng cố nghi ngút khói tỏa hương thơm đặc trưng, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách trong tiết trời lạnh.

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mua bán gia súc, nông sản, phiên chợ còn là không gian giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc như Mông, Dao, Tày, Nùng…

Cách khu gia súc không xa, phụ nữ các dân tộc trong trang phục truyền thống rực rỡ bày bán chổi đót, thổ cẩm, nông sản…

Phiên chợ những ngày cận Tết luôn thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, mua bán.
Những sắc màu văn hóa hòa quyện tạo nên diện mạo rất riêng của chợ vùng cao ngày Tết.

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn phản chiếu đời sống sinh hoạt thường nhật. Một góc nhỏ của chợ với dịch vụ cắt tóc lưu động.

Những bó lá dong xanh được gùi xuống chợ, nguyên liệu không thể thiếu để gói bánh chưng ngày Tết.

Đào rừng khoe sắc tại chợ phiên Bắc Hà

Cành đào được lựa chọn kỹ lưỡng, theo chân người dân về trang trí nhà cửa, mang theo hy vọng về một năm mới đủ đầy.

Sắc đào, mận trắng vẽ nên bức tranh xuân sống động giữa núi rừng Tây Bắc – nơi chợ phiên không chỉ là không gian giao thương mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao mỗi độ Tết đến, xuân về.













