Xuân yêu thương - kết nối những tấm lòng

Đây không chỉ là một sự kiện từ thiện mà còn là một bài học sâu sắc về tình người, khẳng định rằng tình yêu thương chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới.

Trong không khí rộn ràng của những ngày lập Xuân, một chương trình thiện nguyện mang tên "Xuân yêu thương" đã được tổ chức thành công, thắp lên những tia hy vọng và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các bé có hoàn cảnh đặc biệt tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, sáng 05/02/2026.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động trao tặng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và sẻ chia xuyên biên giới.

Với sự trợ duyên từ Hòa thượng Thích Thanh Huân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TTTT T.Ư - GHPGVN, trụ trì chùa Pháp Vân, chương trình vinh dự có sự đồng hành của ngài Kohdayar Marri - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam, ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cùng với những tổ chức tâm huyết của như Quỹ Hope, trung tâm Trẻ tự kỷ Out Story, trung tâm Sao Mai, trung tâm Quỳnh Hoa và Lantours.

Sự hiện diện của đại diện từ các Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Malaysia, Angola, Azerbaijan, Colombia, Timor Leste càng tô đậm thêm ý nghĩa của một ngày hội đoàn kết toàn cầu vì trẻ em.

Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam chia sẻ: Có thêm nhiều chương trình hành động và đóng góp kết nối yêu thương, đặc biệt tới trẻ em cho các dự án xây dựng trường học và hỗ trợ cộng đồng khó khăn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đến sự phát triển của thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Anh đại diện cho quỹ Hy Vọng HOPE FOUNDATION chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, bên cạnh khó khăn về điều kiện sống, các em còn đối mặt với nhiều rào cản về tâm lý và sự tự tin. Vì vậy, mỗi chương trình như hôm nay là lời nhắn gửi rằng: các em không đơn độc và luôn có những người sẵn sàng bên cạnh”.

Những món quà nhỏ, tình yêu thương lớn. Không chỉ là những phần quà vật chất thiết thực chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, mỗi món quà được trao đi còn chứa đựng tình cảm chân thành và sự quan tâm sâu sắc từ các nhà hảo tâm. Hình ảnh từ bi của Quý thầy, các Đại sứ ân cần trao quà, đại diện các tổ chức quốc tế và Việt Nam cúi xuống trò chuyện, nắm tay các em nhỏ đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, chạm đến trái tim của mọi người tham dự.

Nhiều em nhỏ đến từ những mái ấm, những gia đình còn nhiều khó khăn, hay các em mắc chứng tự kỷ tại Trung tâm Out Story, đã không giấu được niềm vui, ôm chặt lấy món quà trên tay. Ánh mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên của các em chính là món quà ý nghĩa nhất đối với những người làm chương trình.

Các vị khách quốc tế vô cùng bất ngờ thú vị khi xem những sản phẩm thủ công được tạo ra từ những bàn tay bé nhỏ của các bé khuyết tật.

Bài hát Let’t go của bạn nhỏ tự kỷ chạm vào tâm hồn của các đại sứ, bông hoa cúc rút vội tặng bé là niềm động viện lớn hơn bất cứ món quà nào đối với chúng tôi - Bà Nguyễn Thị Thu giám đốc trung tâm Out story rưng rưng mắt nói.

Chương trình "Xuân yêu thương” đã khép lại nhưng dư âm về sự tử tế và lòng nhân ái vẫn còn vang vọng. Đây không chỉ là một sự kiện từ thiện mà còn là một bài học sâu sắc về tình người, khẳng định rằng tình yêu thương chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới.

Chia tay ra về, bà Lê Thị Sen - Chùa Pháp Vân tâm sự: Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng góp phần tạo nên một mùa Xuân trọn vẹn và ấm áp hơn. Chương trình này là cầu nối để lan tỏa yêu thương, để cộng đồng quốc tế và cộng đồng trong nước cùng chung tay bảo vệ và chăm sóc những mầm non yếu thế, giúp các em vững bước hơn trong tương lai.

Bài và ảnh: Cát Khánh

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/xuan-yeu-thuong-ket-noi-nhung-tam-long.html