Hơn 4,2 tỷ đồng từ đêm nhạc 'Việt Nam trong tôi' tiếp sức đồng bào miền Trung
Đêm nhạc 'Việt Nam trong tôi' không chỉ mang đến những giai điệu tự hào mà còn quyên góp hơn 4,2 tỷ đồng, tiếp sức đồng bào miền Trung vượt qua hậu quả bão số 5.

Đêm nhạc "Việt Nam trong tôi". Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tối ngày 26/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), đã diễn ra đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi", một sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, đêm nhạc đã diễn ra chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung.
Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đêm nhạc có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu thích như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies…
Với chủ đề "Việt Nam trong tôi", đêm nhạc đã mang đến cho khán giả hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện qua ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu.
Chương trình mở đầu là ca khúc Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam do ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến thể hiện, như một lời chào đầy tự hào gửi đến hàng nghìn khán giả.

Ca sĩ Anh Tú làm nóng bầu không khí. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tiếp đó là các ca khúc trẻ trung, nổi tiếng trong thời gian gần đây như: Tiến tới giấc mơ, Trở về của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn; Bắc Bling, Sẽ chiến thắng của Hòa Minzy.

Soobin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ tạo nên sự bùng nổ và sức hút lớn cho đêm nhạc. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phần trình diễn kết hợp âm nhạc dân ca với nét hiện đại được nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện. Ca sĩ Anh Tú mang đến ca khúc “Dân ta hát dân ca” đậm bản sắc Việt, trong khi Đức Phúc để lại dấu ấn với “Người ơi người ở đừng về”.
Khép lại chuỗi tiết mục ca nhạc là ca khúc Đi giữa trời rực rỡ và Anh trai nước Việt do ca sĩ Erik trình bày với giọng hát trẻ trung, vũ đạo sôi động cùng sự đầu tư dàn dựng công phu đã biến tiết mục thành một trong những điểm sáng của đêm nhạc.
Một điểm sáng khác của đêm diễn chính là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, công nghệ và dàn dựng sân khấu. Mỗi tiết mục đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ hiệu ứng khói lửa, pháo sáng, ánh sáng LED, cho đến trang phục của nghệ sĩ khi truyền thống, khi hiện đại. Tất cả cùng tạo nên bức tranh văn hóa đa chiều, giàu cảm xúc.
Kéo dài hơn 120 phút, Việt Nam trong tôi là hành trình đưa khán giả đi từ hào hùng, sôi động đến lắng đọng, suy tư. Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, mỗi khoảnh khắc giao lưu đều gợi nhắc về một Việt Nam tươi đẹp, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai cùng hòa quyện.
Phát biểu tại đêm nhạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, trong thời gian qua, tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Đêm nhạc lần này cũng như vậy, với những ca khúc thổi bùng tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên cống hiến trong mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham dự đêm nhạc. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đặc biệt, dù diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chương trình "Việt Nam trong tôi" vẫn lan tỏa tinh thần sẻ chia của đội ngũ thực hiện, các văn nghệ sĩ và nhất là khán giả dành cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 5 qua chương trình quyên góp ngay tại sự kiện.

Dù trời mưa to nhưng đêm nhạc vẫn thu hút đông đảo công chúng đến tham gia. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chỉ trong hơn hai giờ đồng hồ, đêm nhạc đã nhận được 4,2 tỷ đồng ủng hộ. Đại diện ban tổ chức khẳng định, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân vùng bão, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Riêng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ủng hộ 600 triệu đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 5 gây ra 600 triệu đồng. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Những hành động thiết thực ấy đã tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, để lại dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. “Việt Nam trong tôi” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Mỗi lời ca, giai điệu, mỗi cái nắm tay và ánh mắt sẻ chia đều là lời cầu chúc bình an, gửi gắm niềm tin và sự động viên đến đồng bào miền Trung - những người đang gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai.