Chồng phụ hồ vét sạch túi cũng không đủ tiền cứu vợ
Từ ngày bị bệnh phải lọc máu liên tục, gia đình bà Tâm lâm vào hoàn cảnh kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.
Hơn một tháng qua, khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) trở thành ngôi nhà thứ hai bất đắc dĩ của vợ chồng bà Trần Thanh Tâm (52 tuổi). Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến, khi bà Tâm phải gắn mình với những đợt lọc máu mệt mỏi.
Giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo, ông Phạm Hồng Khanh (57 tuổi) luôn túc trực bên vợ, chưa từng rời xa dù chỉ một ngày. Trong từng cử chỉ chăm sóc, ánh mắt lo lắng của ông là cả tình yêu bền bỉ, sự đồng hành không điều kiện trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Hai vợ chồng ông Khanh, bà Tâm sống cùng gia đình người con trai tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chồng làm phụ hồ, vợ buôn bán dạo với mức thu nhập ít ỏi, chỉ đủ sống qua ngày. Người con trai chạy xe ôm công nghệ, con dâu làm công nhân gần nhà, thu nhập không dư giả là bao.
Tai họa ập tới khi bà Tâm phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vào hôm mùng 7 Tết Nguyên đán. Trước đó vài ngày, bà xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau người, gia đình mua thuốc cho uống nhưng không đỡ, cơ thể ngày càng mệt hơn, có dấu hiệu sưng phù.

Bà Tâm điều trị trong Phòng Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.HCM.
Nhìn vợ nằm đó, thân hình gầy guộc giữa những dây truyền dịch, ống thở chằng chịt, ông Khanh không kìm được những tiếng nấc nghẹn, run rẩy: "Bà ấy chỉ muốn về nhà, sợ tôi tốn kém. Còn tôi chỉ sợ mất vợ, nhưng giờ, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để cứu bà ấy nữa". Trong đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vừa là nỗi đau, vừa là sự bất lực của người chồng chỉ mong giữ lại người bạn đời của mình, nhưng lại không thể chống lại gánh nặng cơm áo.
“Trước Tết, vợ tôi phát hiện bị cườm mắt, cả gia đình cố gắng gom góp vay mượn được khảng 20 triệu chuẩn bị đưa mổ mắt sớm. Thế nhưng chưa kịp đến ngày mổ thì bà ấy đã phải nhập viện cấp cứu từ mùng 7 Tết rồi nằm điều trị tới giờ”, ông Khanh nói.
Số tiền điều trị của bà Tâm hiện lên hơn 300 triệu đồng. Ông Khanh gom góp, vay mượn khắp nơi mới gom được hơn 40 triệu đồng. Trong nhà giờ chỉ còn chiếc xe máy cũ làm phương tiện di chuyển, không ít lần ông Khanh nghĩ đến việc mang đi cầm cố.
Bác sĩ Trần Thị Loan, khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê nguy kịch với các triệu chứng: viêm phổi nặng biến chứng tổn thương đa cơ quan, tăng kali máu nặng, tiểu đường type II và nhiều bệnh nền khác.
Bà Tâm trải qua 17 ngày thở máy xâm lấn và 3 ngày lọc máu liên tục. Cùng với đó là nhiều phương pháp điều trị tích cực khác như an thần, vận mạch, dùng kháng sinh, kiểm soát đường huyết.
Sau 17 ngày được rút máy thở, bà Tâm bắt đầu tìm lại ý thức. "Khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi tiên lượng trường hợp này khó qua khỏi. Tôi không thể quên bệnh nhân này vì thấy mỗi ngày chồng cùng các con, các cháu đều đến thăm bệnh, người chồng và cô con gái cứ đứng ngoài phòng nhìn vào bên trong khóc thành tiếng", bác sĩ Loan nói.
Theo bác sĩ, hành trình đưa bệnh nhân về với cuộc sống đời thường vẫn còn gian nan. Bà Tâm vẫn còn phải nằm điều trị tích cực, chi phí lọc máu và thở máy xâm lấn không thấp. Sau đó còn phải vật lý trị liệu, nếu thận suy yếu thì rất có thể bà sẽ phải chạy thận cả quãng đời còn lại.
“Cuộc đời người bệnh còn dài, hy vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ được phần nào để bệnh nhân cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng có quỹ hỗ trợ người bệnh nhưng vì số lượng bệnh nhân quá nhiều nên chúng tôi cũng không thể hỗ trợ hết”, bác sĩ Loan cho hay.
Ông Phạm Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xác nhận, gia đình bà Tâm hoàn cảnh khó khăn. Thu nhập của hai vợ chồng không ổn định, hai người con có gia đình riêng nhưng công việc đều bấp bênh. Bà Tâm lâm bệnh nặng phải chuyển lên TP.HCM điều trị khiến gia đình vốn túng thiếu nay lại càng kiệt quệ.
"Tha thiết mong sự chia sẻ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ để bà Tâm được chữa trị khỏe lại. Có thể là số tiền nhỏ nhưng cùng nhau chung tay góp lại sẽ mở ra cơ hội sống tiếp cho người bệnh", ông Cường nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình ông Phạm Hồng Khanh xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25012
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chong-phu-ho-vet-sach-tui-cung-khong-du-tien-cuu-vo-ar929564.html