Chồng Từ Hy Viên chính thức lên tiếng về vụ thừa kế gần 2000 tỷ sau khi vợ qua đời
Bài đăng của chồng Từ Hy Viên có nhắc đến chuyện thừa kế tài sản nghìn tỷ hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Sau 4 ngày kể từ khi Từ Hy Viên qua đời đột ngột, vào tối 6/2, DJ Koo Jun Yup - chồng của nữ diễn viên - đã có bài đăng trên tài khoản Instagram và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Nam DJ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai đã quan tâm, chia buồn và tiếc thương trước thông tin Từ Hy Viên qua đời. Anh tâm sự rằng bản thân đang trải qua nỗi đau và mất mát không thể diễn tả bằng lời.
![Chồng Từ Hy Viên đăng tâm thư sau 4 ngày vợ qua đời đột ngột. (Ảnh: Instagram nhân vật)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51415789/0c54346f0c21e57fbc30.jpg)
Chồng Từ Hy Viên đăng tâm thư sau 4 ngày vợ qua đời đột ngột. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Dù đang vô cùng suy sụp nhưng chồng Từ Hy Viên quyết định lên tiếng vì một số người “bắt đầu buông lời cay nghiệt, bôi nhọ tình yêu của chúng tôi và gia đình”. Trong tâm thư, DJ Koo còn nhắc đến chi tiết “có người giả vờ đau buồn, lang thang dưới mưa, trong khi kẻ khác thì tạo ra tin đồn sai sự thật về bảo hiểm và chi phí, cố tình làm tổn thương gia đình tôi”.
Tuy không nói cụ thể đến ai nhưng qua chi tiết này, nhiều người đoán rằng DJ Koo đang ẩn ý nhắc đến mẹ chồng cũ và chồng cũ của Từ Hy Viên là Uông Tiểu Phi. Gần đây, khoảnh khắc Uông Tiểu Phi đi lang thang dưới mưa sau khi nghe tin vợ cũ qua đời đã thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.
![Chồng cũ của Từ Hy Viên là Uông Tiểu Phi bị nhiều cư dân mạng nhận xét "làm màu" khi nữ diễn viên qua đời đột ngột. (Ảnh: UDN)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51415789/a9b4978fafc1469f1fd0.jpg)
Chồng cũ của Từ Hy Viên là Uông Tiểu Phi bị nhiều cư dân mạng nhận xét "làm màu" khi nữ diễn viên qua đời đột ngột. (Ảnh: UDN)
Đáng chú ý hơn hết là chi tiết DJ Koo Jun Yup đề cập đến chuyện thừa kế tài sản sau khi Từ Hy Viên qua đời. Anh cho biết tài sản là mồ hôi, nước mắt mà vợ đã vất vả tích góp nên anh “quyết định trao toàn bộ quyền quản lý phần của mình cho mẹ vợ”.
Ngoài ra, chồng Từ Hy Viên còn nhờ luật sư thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các con riêng của vợ cho đến lúc trưởng thành. “Không để bất kỳ kẻ xấu nào động đến”, anh viết.
![DJ Koo Jun Yup cho biết anh sẽ "trao toàn bộ quyền quản lý phần tài sản của mình cho mẹ vợ” sau khi Từ Hy Viên qua đời.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51415789/5cb86f8357cdbe93e7dc.jpg)
DJ Koo Jun Yup cho biết anh sẽ "trao toàn bộ quyền quản lý phần tài sản của mình cho mẹ vợ” sau khi Từ Hy Viên qua đời.
Hiện, bài đăng của chồng Từ Hy Viên đang thu hút nhiều người quan tâm. Vài ngày trước, truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên qua đời và để lại khối tài sản ước tính gần 2.000 tỷ đồng. Qua chia sẻ mới nhất của DJ Koo, anh sẽ không nhận thừa kế và quyết định để mẹ vợ quyết định mọi thứ. Trong lúc này, chồng của Từ Hy Viên rất suy sụp, đau buồn vì nỗi mất mát quá lớn và xảy ra đột ngột.
![DJ Koo Jun Yup suy sụp sau khi Từ Hy Viên qua đời. (Ảnh: Instagram nhân vật)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51415789/607e56456e0b8755de1a.jpg)
DJ Koo Jun Yup suy sụp sau khi Từ Hy Viên qua đời. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Nguyên văn chia sẻ của DJ Koo Jun Yup sau khi Từ Hy Viên qua đời:
Ngày 2 tháng 2 năm 2025, thiên thần của tôi đã trở về trời.
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã dành sự tiếc thương cho Từ Hy Viên.
Hiện tại, tôi đang trải qua nỗi đau và sự mất mát không gì có thể diễn tả được bằng lời, một nỗi đau như xé nát tâm can. Tôi không có sức để nói bất cứ điều gì, cũng không muốn nói gì cả.
Thế nhưng, ngay cả khi nỗi đau mất mát chưa kịp nguôi ngoai, những kẻ độc ác đã bắt đầu buông lời cay nghiệt, bôi nhọ tình yêu của chúng tôi và gia đình. Có người giả vờ đau buồn, lang thang dưới mưa, trong khi kẻ khác thì tạo ra tin đồn sai sự thật về bảo hiểm và chi phí, cố tình làm tổn thương gia đình tôi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng, trên thế gian này thực sự tồn tại những con người tàn nhẫn đến như vậy.
Xin hãy để Từ Hy Viên được yên nghỉ. Tôi khẩn cầu mọi người, xin đừng làm phiền cô ấy nữa.
Tôi cũng muốn nói về tài sản quý giá mà Hy Viên để lại. Tất cả tài sản ấy đều là mồ hôi, nước mắt mà Hy Viên đã vất vả tích góp để bảo vệ gia đình thân yêu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ trao toàn bộ quyền quản lý phần của mình cho mẹ vợ.
Đối với các con, tôi sẽ nhờ luật sư thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các con tôi đến khi chúng trưởng thành, không để bất kỳ kẻ xấu nào động đến.
Khoảng thời gian tôi ở bên Từ Hy Viên là một món quà quý giá không gì có thể đánh đổi được. Tôi tin rằng điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy là bảo vệ những người mà cô ấy yêu thương nhất.
Cuối cùng, tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả những người đã yêu quý và tiếc thương Từ Hy Viên.