Chùa Long Cảnh ở ngoại thành Hà Nội

Có dịp về xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, bạn nên về thăm chùa Long Cảnh, cảm nhận những bình dị, an yên mái chùa quê ở ngoại thành Hà Nội.

Có dịp về xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, bạn nên về thăm chùa Long Cảnh, cảm nhận những bình dị, an yên mái chùa quê ở ngoại thành Hà Nội.

Hơn một năm mà nhà chùa đã hiện thực được từng hạng mục chính: Chính điện Tam Bảo gần xây xong (còn bậc thang lối lên thềm chính điện chưa hoàn thiện), hệ thống tượng Phật đầy đủ, được sắp đặt bài trí gọn mà đẹp. Nhà Tổ cũng vừa kịp dựng xây, còn tươi nước vôi đường vữa… Hoan hỷ thay, lành thay!

Tháng 04/2023, trên đường công tác, tôi ghé thăm chùa, khi đó nhà chùa mới cho đổ móng, xây mới lại gian Tam Bảo. Thỉnh hỏi Thầy trụ trì, chúng tôi phát tâm kêu gọi giúp chùa phần nào kinh phí xây dựng, rồi cũng tổ chức được đoàn gần 50 phật tử thăm chùa, cúng dường tịnh tài góp phần dựng xây Tam Bảo.

Vấn an Thầy trụ trì, Thầy nhẹ nhàng chia sẻ: Tất cả nhờ công đức thập phương chú Dũng ạ, thiếu thì Thầy mượn để lo việc. Phước đến đâu, hưởng đến đó, mong bà con phật tử sớm có nơi hàng ngày tu học, lễ lạt, tụng kinh.

Thầy cùng bà con nỗ lực từng ngày, thợ xây góp thêm công, các cơ sở bán vật liệu xây dựng biết chùa nghèo khó khăn, nên cũng không hối giục tiền hàng… Ngày ngày nhẹ trôi, có dịp về thăm Thầy, thăm lại chùa một ngày tuần đầu tháng 05/2024, tôi thấy hoan hỷ khôn cùng: Mừng cùng Thầy và nhà chùa, mừng cùng bà con khi ngôi nhà Chính Pháp dần thêm hoàn thiện.

Gian Tam Bảo thiết kế gác mái hai tầng, có hầm để thuận tiện khóa lễ, khóa tu. Nhà Tổ được dựng xây chếch phía sau bên phải chính điện Tam Bảo (theo lối đi cổng cũ phía sau vào nhìn từ bên phải), gian nhà xây một tầng đơn giản.

Phía trước thềm Tam Bảo, nhìn chếch hướng bên phải là nơi đặt tôn tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng là nơi còn lưu giữ bia ký cổ bằng đá.

Quanh khuôn viên trong chùa, Thầy trồng nhiều cây và hoa, rau xanh như: Xoài, Vải, Hoa giấy, Rau cải, Rau Mồng tơi… Màu sắc chủ đạo là màu nâu đỏ ngói cũ, màu ghi xám nhẹ, bình dị mà vẫn toát lên vẻ đẹp chùa Việt truyền thống.

Dạo quanh chùa ghi nhận những khung hình cần thiết, tôi tranh thủ thăm hỏi, được biết: chùa Long Cảnh, ở thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trụ trì là Tỳ kheo ni Thích Đàm Tùng. Thầy xuất gia năm 1988, tu học tại chốn tổ chùa Trăm Gian. Năm 2004, Thầy về chùa Long Cảnh, ngày 30/12/2022 Thầy chính thức nhận Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì.

Bên bàn nước nơi gian nhà khách, tôi thỉnh chuyện Thầy Thích Đàm Tùng, Thầy cho biết hiện nhà chùa không còn lưu giữ được sử liệu nào về chùa Long Cảnh xưa và dường như bà con trong vùng không ai nhớ hay nắm rõ lịch sử của chùa.

Chỉ biết, chùa Long Cảnh xưa được người dân dựng nên, có nơi thờ tự, có “ngôi nhà tâm linh” để lễ bái. Chùa được dựng ven sông Tích Giang, thuộc địa phận thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Năm 2004, khi Thầy về chùa, chùa đã được người dân xây tạm lại, ở sâu trong thôn. Tuy nhiên, chùa cũ xây bằng vật liệu chắp vá, chỗ dùng gạch, chỗ dùng gỗ… các cột chống bằng gỗ lâu năm đã bị mối mọt xông hỏng.

Thầy Đàm Tùng từng sửa cột, sửa tường vá vách nhiều lần, rồi gian chính điện cũ cũng không chống chịu được những hao mòn tháng năm. Tháng 04/2022, nhà chùa họp dân mấy lần, được bà con trong thôn, xã đồng tình ủng hộ, nhà chùa làm đơn xin xây dựng gửi lên UBND huyện, UBND xã. Ngày 18/07/2022 (20/06/Nhâm Dần), nhà chùa làm lễ động thổ, nhưng chưa được xây dựng vì huyện, xã chưa đồng ý bản thiết kế.

Sau đó, nhà chùa về chỉnh sửa lại bản thiết kế xây dựng, tôn tạo gian Chính điện, đến ngày 06/02 tháng Nhuận năm Quý Mão chùa mới chính thức khởi công xây dựng… Nhà chùa chỉ trông chờ tịnh tài thập phương công đức, được đến đâu, xây đến đó…

Tôi cùng Thầy trò chuyện một hồi, bao chuyện Thầy còn chưa kể hết. Nhà chùa chuẩn bị có khóa lễ, bà con phật tử cùng về chùa chấp tác, chuẩn bị cho buổi lễ, việc này việc kia nên Thầy cũng không nhiều thời gian. Mà tôi thầm nhủ, thông tin cơ bản vậy, cũng khó khai thác gì thêm.

Đang chút suy tư, chợt nhớ mình chưa đảnh lễ Tam Bảo, tôi về gian Chính điện Lễ Phật, cùng tất cả lòng thành kính, nhất tâm cầu nguyện Chư Phật gia hộ nhà chùa, Thầy Đàm Tùng cùng bà con sớm hoàn thiện ngôi nhà chính pháp, nơi hàng ngàn bà con phật tử quanh vùng gửi gắm niềm tin tâm linh.

Có dịp về xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, bạn nên về thăm chùa Long Cảnh, cảm nhận những bình dị, an yên mái chùa quê ở ngoại thành Hà Nội.

Cư sĩ Chánh Thường

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/mai-chua-long-canh-thach-that.html