Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất ông và bố, con trai ngã quỵ khi mẹ bị lũ cuốn trôi

Bố em Dương Minh Đ. mất từ sớm, ông ngoại thì vừa mất được 2 tháng, bà ngoại em đau ốm liên miên phải nằm viện. Nay lũ lại cuốn mẹ em đi rồi, Đ. biết nương tựa vào ai?

Những ngày vừa qua, "khúc ruột" miền Trung đã đón trận mưa lũ dị thường đầu mùa, gây ngập nặng nhiều vùng, nhất là tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài thiệt hại về cây trồng, lúa và nhà cửa, còn là thiệt hại về con người.

UBND xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận với Dân Trí về trường hợp một người dân ở xã tử vong thương tâm do bị rơi xuống nước lũ là chị Lê Thị P. (SN 1986, trú tại thôn Nhất Phong, xã Phong Chương).

Vào 8h30' sáng 3/4, chị P. cùng người nhà chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm (xã Phong Chương) nhưng khi qua đoạn đường thuộc thôn Nhất Phong, nước lũ ngập sâu và chảy mạnh đã cuốn trôi cả chị P. cùng người nhà.

Một số người dân đang bủa lưới xung quanh đã lao xuống nước lũ để cứu 2 chị. Người nhà chị P. được cứu sống, còn chị P. thì mất tích. Đến 11h30 phút trưa cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể chị P.

Chị P. mất đi để lại con trai lớn là em Dương Minh Đ. (lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và một bé trai mới 2 tháng tuổi.

Trước đây chị P và chồng (bố em Đ.) làm công ty trong TP.HCM. Nhưng bố của Đ. mất từ sớm, chị P. lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên 2 mẹ con đã rời bỏ mảnh đất TP.HCM về quê sinh sống.

Chị P. sức khỏe giảm sút không thể làm công nhân nên ngày ngày đan lưới, ban đêm đi bắt cá trên phá Tam Giang kiếm tiền nuôi Đ. ăn học.

Khoảng một năm trước, chị P. đi bước nữa với người đàn ông cũng thuộc diện hộ nghèo của xã, mới sinh thêm một bé trai kháu khỉnh được gần 2 tháng tuổi. Đ được chị gửi về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Thế nhưng, cách đây 2 tháng, bố chị P. đột ngột qua đời, bà ngoại lại phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim nên hoàn cảnh gia đình nghèo càng thêm khó. Nay chị P. lại mất, những ngày tháng sau này của Đ. không biết sẽ ra sao, gánh nặng tiền ăn học, tiền thuốc thang chạy chữa cho bà làm sao đứa trẻ 12 tuổi có thể gánh vác đây?

Một người dân gần nhà nạn nhân còn cho báo Giao thông hay, chị P. mất khi cháu nhỏ mới 2 tháng tuổi, chưa biết ăn dặm. Biết về hoàn cảnh của chị và con nên nhiều người phụ nữ trong xóm đang có sữa đã xung phong đến cho bé bú nhờ. Nhìn cảnh bé con 2 tháng chưa hiểu chuyện đã mất mẹ, phải đi bú nhờ người khác, nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Ông Lê Viết Phước, Bí thư Đảng ủy xã Phong Chương, cho báo trên biết, gia đình chị P. thuộc diện gia đình nghèo lâu năm, chị P. theo chồng mới từ 2 năm trước, nhà chồng cũng thuộc diện hộ nghèo. Vì vậy, chính quyền đã hỗ trợ gia đình chuẩn bị lễ án táng theo phong tục địa phương.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chua-nguoi-ngoai-noi-dau-mat-ong-va-bo-con-trai-nga-quy-khi-me-bi-lu-cuon-troi-1722204051330461.htm