Chùm thơ tình Phạm Đức Hân (Vĩnh Phúc)

Nhà thơ Phạm Đức Hân.

Nhà thơ Phạm Đức Hân.

HEO MAY

Trăng dưới môi tỏa sáng

Tóc mây vương vòng tay

Mắt thu xanh thăm thẳm

Lá vàng thu bay bay

Vòng ngực thu căng đầy

Trắng tròn hồng đôi nhũ

Tỏa mùi thơm quyến rũ

Ấm nồng trong heo may.

TÌNH EM

Có phải em người con gái Thái Nguyên?

Giữa sóng chè rập rờn theo triền núi

Cánh trà thơm qua tay em hái

Làm ngất ngay bao kẻ nơi xa

Hương thơm ngát nước xanh vị đậm đà

Cây chắt lọc đất Thái Nguyên xứ sở

Mỗi buổi sáng chào bình minh rạng rỡ

Nâng chén ngọc thưởng trà ta uống cả tình em.

Đại Từ, Thái Nguyên, 2022

NÚI ĐÔI

Anh lại theo em lên Đông Bắc

Qua Bắc Sum ngoằn ngoèo đèo, dốc

Lên Cổng Trời Quản Bạ ngắm Núi Đôi

Quản Bạ mùa này lúa chín vàng tươi

Tiếng đàn môi ai làm xiêu lòng tiên nữ

Quên lối về trời kết duyên chồng vợ

Ngọc Hoàng buồn bắt phải về Trời.

Thương con thơ để lại đôi dòng sữa

Đôi bồng đào của tuyệt thế giai nhân

Giữa điệp trùng của hùng vĩ núi non

Đôi bông đào hóa Núi Đôi huyền thoại

Anh ngắm em ngắm núi Cô Tiên để lại

Ôm em trong vòng tay chạm phải Núi Đôi.

Quản Bạ Hà Giang, 8/9/2022

Nhà thơ Phạm Đức Hân tham quan, trải nghiệm Núi Đôi

Nhà thơ Phạm Đức Hân tham quan, trải nghiệm Núi Đôi

VỀ VỚI BIỀN CHIỀU NAY

Nghe trong gió tiếng thì thầm của biên

Sắc biển xanh và áo tắm em xanh

Nghe trong cát rạo rực những bước chân

Ngực hứng sóng chiều nay về với biển.

Da em trắng nắng cuối chiều như ngọc

Mặn bờ môi bết tóc mắt em cười

Con sóng vùi ta ôm nhau thật chặt

Giấy phút thăng hoa ở biển chiều rơi.

Biển Cửa Lò

EM VỀ TRONG CHIÊM BAO

Tha thướt thướt tha tha dáng yêu kiều

Tích mây trong nắng gió vờn reo

Mắt cười đắm đuối xanh thăm thẳm

Tỏa nắng ban mai dưới môi hồng.

Huyền huyền ảo ảo phải em không

Mới chạm vành môi tan giấc nồng

Người đi để lại tình nuối tiếc

Kẻ mơ trở lại mắt chong chong.

Phạm Đức Hân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-tinh-pham-duc-han-vinh-phuc-a15384.html