Chúng con về thăm mẹ

Như hoạt động thường niên, trong tháng 7, tháng tri ân những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, tri ân những gia đình chính sách, người có công; cựu chiến binh Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Bù Đăng thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh về thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy.

Ngôi nhà của mẹ Trần Thị Bảy từ nhiều năm nay là địa chỉ đỏ của những cựu chiến binh Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Bù Đăng và các tổ chức, cấp, ngành địa phương. Về với mẹ Bảy đã là hoạt động thường xuyên chứ không chỉ riêng trong dịp tháng 7.

Cựu chiến binh Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Bù Đăng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy

Cựu chiến binh Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Bù Đăng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy

Về thăm mẹ Bảy, các cựu chiến binh đã thắp nén nhang thơm tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ là chồng và con của mẹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Vũ Đình Luật, Chi hội trưởng Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Bù Đăng xúc động: Hôm nay, chúng tôi về thăm mẹ, mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu. Từng là người lính, trở về sau chiến tranh, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm bản thân, cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành địa phương thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chính sách người có công. Chúng ta phải trân trọng, ghi nhớ công lao những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, từ đó ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Về thăm mẹ Bảy cùng những người đồng đội hiện gắn kết dưới “mái nhà chung” hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Lâm sống tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông không giấu được niềm xúc động. Bà đã không quản ngại xa xôi, đi xe máy gần 100km để tham gia đoàn về thăm mẹ Bảy. “Cả đêm tôi không ngủ được khi nghe anh Luật nói sẽ cùng các anh chị về thăm mẹ. Vậy là từ sáng sớm, tôi đã chạy xe xuống để cùng đoàn về thăm mẹ Bảy” - bà Lâm cho hay.

Theo ông Trịnh Công Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, xã hiện có 28 gia đình chính sách, trong đó vinh dự được cùng chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy. Những năm qua, công tác “đền ơn đáp nghĩa” luôn được xã quan tâm, thực hiện đầy đủ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy sinh năm 1932 tại xã Phú Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện mẹ sống cùng con trai út ở thôn 7, xã Bình Minh và được Trung đoàn 719, Binh đoàn 16 nhận phụng dưỡng, chăm sóc.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/159918/chung-con-ve-tham-me