Chung một 'mái nhà'

Không còn những bỡ ngỡ, lạ lẫm, cũng không còn những khoảng cách về địa lý, dân tộc, 2 đất nước Việt Nam – Lào giờ đây như hình bóng trong tim của 50 lưu học sinh Lào đang được chăm sóc, họp tập tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh - nơi khởi đầu cho hành trình hướng đến tương lai...

Chúng tôi ghé thăm tiết học tiếng Việt của lưu học sinh Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh một ngày đầu xuân. Gắn bó nhiều năm tại đơn vị, cũng là người thường xuyên hỗ trợ lưu học sinh Lào về mọi mặt, cô Phạm Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của các em, từ trong học tập, cuộc sống cho đến những ước mơ về tương lai sau này.

Tiết học của lưu học sinh Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Tiết học của lưu học sinh Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Cô Duyên cho biết, khi mới sang Việt Nam, tất cả các em đều bỡ ngỡ, xa lạ và nhớ nhà. Nhưng với tình cảm tập thể thầy cô giáo, khó khăn cũng dần được tháo gỡ. Khoảng cách giữa thầy trò ngày càng xích lại gần hơn. Kết thúc mỗi khóa học, tất cả các em đều nói thông thạo tiếng Việt. Đó là niềm vui của không chỉ lưu học sinh Lào mà cả đội ngũ giáo viên chăm sóc, dạy dỗ các em.

Xác định học tiếng Việt là bước quan trọng, tạo nền móng vững chắc về ngôn ngữ, kiến thức cơ bản để sẵn sàng chuẩn bị cho hành trình theo học tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, như: Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Chính trị tỉnh, trong mỗi tiết học, mỗi lưu học sinh đều chăm chú nghe giảng, cố gắng học, nhớ tất cả những gì giáo viên truyền đạt.

Em Phe Phoi, đến từ tỉnh U Đôm Xay chia sẻ: Trước khi sang Việt Nam, em khá áp lực vì sợ không hoàn thành được khóa học. Không học được tiếng Việt có nghĩa phải dừng theo đuổi ước mơ được học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên. Thế nhưng khi đặt chân đến đây, từ tình cảm của người Việt Nam, sự gần gũi, hết lòng quan tâm, yêu thương của Ban Giám đốc Trung tâm Gíao dục thường xuyên, thầy cô giảng dạy tiếng Việt, em đã cố gắng, nỗ lực, quyết tâm học thật tốt. Giờ đây, dù mới trải qua nửa chặng đường học tiếng Việt nhưng em cũng biết đọc, biết viết.

Xa nhà, xa quê hương, lại không biết tiếng Việt cũng khiến anh Thạo Sết Su Lu Văn, tỉnh Phoong Sa Ly có phần lạc lõng khi đặt chân đến tỉnh Điện Biên. Các món ăn ở Việt Nam cũng khác so với đất nước Lào. Thế nhưng, mọi thứ đều trở nên quen thuộc khi anh nhận được rất nhiều tình cảm từ thầy cô giáo cũng như các bạn người Việt ở Trung tâm.

Anh Thạo Sết Su Lu Văn bộc bạch: Được cử đến Việt Nam học tập theo diện cán bộ, dù rất quyết tâm nhưng nhiều lúc rất nhớ nhà, nhớ đồng nghiệp. Những lúc như vậy, được thầy cô động viên kịp thời đã giúp tôi tập trung hơn vào học tập. Giờ đây, với tôi và nhiều bạn học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại đây đều xem Điện Biên, đất nước Việt Nam là "ngôi nhà chung”, là quê hương thứ hai của mình.

Thạo Sết Su Lu Văn, Phe Phoi cũng như nhiều lưu học sinh Lào, quá trình sinh sống và học tập tại Điện Biên đều nhận được tình cảm đặc biệt từ các thầy cô giáo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các bạn người Việt. Đây là động lực rất lớn để kết thúc mỗi khóa học, tất cả đều nói thông thạo tiếng Việt.

Mỗi tiết học, lưu học sinh Lào luôn có ý thức tự giác, tập trung để tiếp thu tối đa kiến thức được giáo viên truyền đạt.

Mỗi tiết học, lưu học sinh Lào luôn có ý thức tự giác, tập trung để tiếp thu tối đa kiến thức được giáo viên truyền đạt.

Theo cô Phạm Thị Duyên, những kết quả trên là nỗ lực của bản thân mỗi lưu học sinh Lào, nhưng đóng góp vào đó có sự quan tâm rất lớn của tập thể sư phạm đơn vị. Hàng năm, Trung tâm luôn chú trọng đến việc phân công ban quản lý gồm các giáo viên chủ nhiệm và các nhân viên phục vụ là những người có kinh nghiệm, tâm huyết nhiệt tình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức. Không những thế, trong các khóa học, Trung tâm cũng đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy phù hợp. Hàng tháng, hàng quý, Trung tâm đều tổ chức sinh hoạt chuyên môn, rút kinh nghiệm, bàn các giải pháp thực hiện để giúp đỡ các em trong học tập và giao tiếp.

Được sự quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo tận tình, lưu học sinh Lào khi đến Việt Nam đã vơi đi nỗi nhớ quê hương.

Được sự quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo tận tình, lưu học sinh Lào khi đến Việt Nam đã vơi đi nỗi nhớ quê hương.

Hơn nữa, để việc học tập của các em tốt hơn, sớm hòa nhập với môi trường mới, làm quen với tiếng Việt, Trung tâm cũng tăng cường kết hợp với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động để lưu học sinh giao lưu, làm quen với học sinh Việt Nam. Tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích lịch sử, thi đấu các môn thể thao, liên hoan văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của 2 nước... Qua đó, tìm hiểu phong tục, tập quán, truyền thống lịch sử, văn hóa của Điện Biên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

10 tháng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh là thời gian lưu học sinh Lào học tiếng Việt để chuẩn bị hành trang, tiếp thu kiến thức về chuyên môn ở các trường chuyên nghiệp.

10 tháng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh là thời gian lưu học sinh Lào học tiếng Việt để chuẩn bị hành trang, tiếp thu kiến thức về chuyên môn ở các trường chuyên nghiệp.

Trải qua từng giai đoạn, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nói riêng càng trở niên khăng khít và thắm thiết hơn. Từ năm 2003 đến nay, Điện Biên đã đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào theo Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh, chỉ tính riêng từ năm học 2022 - 2023 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và đào tạo gần 150 lưu học sinh Lào. Theo đánh giá của Ban Giám đốc Trung tâm, quá trình ăn ở, học tập tại Trung tâm, đa số các em có tinh thần, thái độ, ý thức học tập tốt, nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy định của Trung tâm. Có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, rào cản trong cuộc sống hàng ngày, từng bước làm quen với phong tục tập quán và sinh hoạt của người Việt Nam.

Trong các bài giảng, giáo viên Trung tâm Gáo dục thường xuyên tỉnh luôn nỗ lực hết mình để giúp các em lưu học sinh Lào nhanh tiếp thu và thành thạo tiếng Việt.

Trong các bài giảng, giáo viên Trung tâm Gáo dục thường xuyên tỉnh luôn nỗ lực hết mình để giúp các em lưu học sinh Lào nhanh tiếp thu và thành thạo tiếng Việt.

"Tình cảm mà thầy cô ở Trung tâm dành tặng các em lưu học sinh Lào là những tình cảm đặc biệt. Không chỉ ở trách nhiệm của nhà giáo mà xa hơn là sự trân quý của tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, chúng tôi mong rằng khi các em học sinh Lào về nước, ở bất cứ đâu, trên cương vị nào hãy ghi nhớ, gìn giữ, củng cố hơn nữa tình cảm sắc son, đặc biệt này" - cô Phạm Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh nhấn mạnh.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/doi-ngoai/chung-mot