Chút tâm tình nhắn gửi quê hương

Đối với những người xa quê, hai tiếng 'quê hương' quá đỗi thân thương, ngọt ngào. Cũng bởi thế mà mỗi độ xuân về, ai nấy đều mong chờ ngày họp mặt để gặp gỡ, nắm chặt tay hay dành cho nhau cái ôm trìu mến và chuyện trò hỏi han sức khỏe, gia đạo, chuyện làm ăn, chuyện cùng nhau góp sức xây dựng nơi chôn nhau cắt rốn ngày thêm đẹp, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

>> Ấm tình đồng hương

>> Họp mặt đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP Cần Thơ

>> Vinh danh mạnh thường quân tại TP Hồ Chí Minh đóng góp cho quê hương Cà Mau

Ngày họp mặt năm nay đặc biệt hơn bởi đã tròn 65 năm ngày thành lập "Ðồng hương Bạc Liêu - Cà Mau", nên nhiều cô, chú dù tuổi đã cao nhưng cũng đến từ rất sớm và rất nhiều đại gia đình 2-3 thế hệ cùng đi. Còn có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh, cũng háo hức đến dự. Bên mâm cỗ có bánh tét, dưa kiệu, tôm khô, thịt kho tàu, Tết ấm đến sớm như lắng đọng cái tình, cái nghĩa của mỗi người con với quê hương hiền hòa, như được trở về quê sum họp gia đình.

 Với người xa quê, dù đi bao lâu, dù ở độ tuổi nào, quê hương vẫn chỉ một.

Với người xa quê, dù đi bao lâu, dù ở độ tuổi nào, quê hương vẫn chỉ một.

Tâm tình về những thăng trầm, những giai đoạn hết sức khó khăn, đặc biệt là hai biến cố đau thương: cơn bão số 5 cuối năm 1997 và đợt dịch Covid-19, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh (Ban Liên lạc), bày tỏ: “Dù hoàn cảnh nào, hoạt động của Ban Liên lạc cũng chưa ngừng nghỉ, càng cho thấy tình yêu tha thiết với quê hương và tinh thần đoàn kết keo sơn của những người con Bạc Liêu - Cà Mau xa xứ”.

Quê hương mỗi người chỉ một

Tuy khoảng thời gian này kín lịch làm việc, nhưng khi nhận thư mời từ Ban Liên lạc, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong phía Nam, tạm gác mọi việc đến dự họp mặt. Với ông, cuộc gặp gỡ thường niên này thật nhiều cảm xúc.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ: “Dẫu sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh gần 40 năm nhưng tôi vẫn tự hào mình là người con quê hương Minh Hải, trọn tình yêu với Minh Hải”. Ông kể, năm 1987, sau tốt nghiệp THPT, ông lên Sài Gòn học, khi đó đời sống kinh tế khó khăn, thiếu thốn, ông được tỉnh Minh Hải (nay là 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau) gửi gạo, học bổng nuôi ăn học, Tết còn có tàu xe đưa về quê sum vầy gia đình. Cũng bởi thế mà hai tiếng "Minh Hải" in đậm trong tâm trí, thúc giục ông phải góp phần sức xây dựng quê hương và tiếp sức cho bao thế hệ học sinh, sinh viên vững vàng hơn trên giảng đường đại học.

“Quê hương mỗi người chỉ một, tôi cũng vậy. Với tôi, Bạc Liêu - Cà Mau chính là quê hương. Tôi mong cuộc sống bà con mình khấm khá hơn, những khó khăn, trắc trở của bà con vùng sâu, vùng xa sẽ giảm đi. Chương trình “Cầu nối yêu thương” của Công ty Nhựa Tiền Phong (được triển khai từ tháng 10/2017) sẽ tiếp tục về với quê hương Bạc Liêu - Cà Mau nhiều lần nữa, mỗi năm từ 2-4 cây cầu nối nhịp yêu thương và để quê hương phát triển”, ông Nguyễn Ngọc Tâm tâm đắc.

Buổi họp mặt đồng hương tại TP Hồ Chí Minh ấm áp nghĩa tình.

Buổi họp mặt đồng hương tại TP Hồ Chí Minh ấm áp nghĩa tình.

Lần về thăm gia đình ở Phường 4, TP Cà Mau, cách nay 1 tháng, bà Phan Thị Ngọc Trân, Tổng giám đốc Công ty Kho lạnh Phan Duy, ngỡ ngàng với sự phát triển của quê hương Cà Mau - nơi tận cùng Tổ quốc, từng là vùng căn cứ cách mạng, hạ tầng yếu kém. “Tuy út mà “sửa soạn” đẹp hơn! Hiện ở TP Hồ Chí Minh có rất nhiều người con quê hương Cà Mau, Bạc Liêu thành đạt, trở thành cộng đồng doanh nghiệp (CLB Doanh nhân đồng hương). Thực sự hạnh phúc khi chúng tôi chung một tấm lòng hướng về quê hương, mong muốn “góp gạch” xây dựng quê mình”, bà Ngọc Trân phấn khởi.

Bà cho rằng, những dịp họp mặt đồng hương rất ý nghĩa, vì nghĩa tình đồng hương sẽ keo sơn, khơi dậy tình thương, sự chia sẻ, giảm dần khoảng cách giàu - nghèo ở quê hương mình. Riêng công ty bà có quỹ Từ thiện nước sâm Tâm Thanh với mục đích vì sức khỏe cộng đồng và giúp đỡ người nghèo; thời gian qua, từ nguồn quỹ này đã có nhiều mái ấm an cư được xây dựng tại Cà Mau và nhiều trẻ mồ côi do dịch Covid-19, được nuôi dưỡng.

Mong quê mình đẹp giàu

Ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban - Tổng thư ký Ban Liên lạc, thổ lộ: “Tôi mừng vì các đồng hương mình khỏe mạnh, đến đông vui. Ðặc biệt, năm nay có nhiều bạn trẻ đến họp mặt, đây sẽ là nguồn lực, thế hệ kế thừa để có nhiều hơn những chia sẻ, đóng góp, hiến kế cho quê hương phát triển. Tôi tin tất cả bà con đồng hương luôn hướng về nguồn cội, mỗi cá nhân sẽ có mỗi cách đóng góp, hiến kế khác nhau để chung tay góp sức”.

Nhiều học sinh, sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh đến dự họp mặt từ rất sớm, để phụ giúp công tác hậu cần.

Nhiều học sinh, sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh đến dự họp mặt từ rất sớm, để phụ giúp công tác hậu cần.

Từng là sinh viên, đã từng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong Ban Liên lạc, tiếp thêm động lực, niềm tin để vượt qua khó khăn thử thách và nay anh Võ Huỳnh Khuyên (quê huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã là thạc sĩ, giảng viên Trường Ðại học Cảnh sát Nhân dân, hiện là Phó ban Thư ký CLB Nhà giáo của Ban Liên lạc.

Anh Võ Huỳnh Khuyên chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giáo dục, đào tạo những thế hệ học viên sau này ra trường về đóng góp cho quê hương; cùng với Ban Liên lạc suy nghĩ, lên những kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện, các hoạt động thiết thực đóng góp vật chất, tinh thần cho sự phát triển của tỉnh nhà; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương Cà Mau, về người Cà Mau dễ thương vô cùng. Và hơn hết, với trách nhiệm, tôi mong giúp đỡ nhiều hơn nữa các sinh viên, học viên quê hương Minh Hải học tập tại TP Hồ Chí Minh”.

Đông đảo bà con đồng hương 2 tỉnh đến dự họp mặt và đóng góp ủng hộ quỹ an sinh xã hội, học bổng được hơn 60 triệu đồng.

Đông đảo bà con đồng hương 2 tỉnh đến dự họp mặt và đóng góp ủng hộ quỹ an sinh xã hội, học bổng được hơn 60 triệu đồng.

Còn với anh Nguyễn Văn Liêu, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Ðồng hương (quê xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời): “Sài Gòn đất chật người đông, phố thị nhộn nhịp, đôi khi ở gần nhau cũng khó gặp được nhau. Họp mặt là về nhà, về với quê hương nên niềm vui khó tả. Chỉ mong sao mọi người kinh doanh tốt, kinh tế phục hồi sau đại dịch để có nhiều hơn những điều kiện đóng góp cho quê nhà. Rồi sẽ có thật nhiều cây cầu, nhà đồng hương, sẽ có nhiều sinh kế giúp đỡ bà con mình”.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng hương.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng hương.

"Sự đoàn kết của cộng đồng những người con xa quê đã tìm thấy nguồn lực mới, mục tiêu mới lớn hơn, ý nghĩa hơn, đó là cùng chung tay góp sức hướng về xây dựng quê hương. Mục tiêu này cho đến nay đã trở thành tiêu chí, tình cảm hàng đầu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ban Liên lạc. Và dẫu có đi bao nhiêu lâu, là người trẻ hay người đã bạc trắng đầu nhưng tình quê, tình đất, tình người vẫn luôn đậm đà, nhớ nhung. Với họ, quê hương là những gì gần gũi, thiêng liêng và thân yêu nhất. Giờ, mong muốn lớn nhất là quê hương Minh Hải xưa, nay là Bạc Liêu, Cà Mau ngày càng giàu mạnh”, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm trải lòng.

“Hò ơ.../ Ngọt ngào giọng nói quê hương/ Vẳng nghe tiếng hát/ Vẳng nghe tiếng hát mà vấn vương trong lòng” (ca khúc "Trên quê hương Minh Hải", sáng tác: Phan Nhân) - Giọng hát ngọt ngào, da diết của NSND Hoa Phượng, Ðoàn Cải lương Hương Tràm Cà Mau, khép lại buổi họp mặt khiến những người con xa quê bồi hồi, lưu luyến như gói trọn tình cảm thân thương, đậm đà nghĩa tình: Minh Hải ơi!./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chut-tam-tinh-nhan-gui-que-huong-a31196.html