Chuyện 'cá-nước' ở Cần Giờ

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đồn, trạm, đơn vị Biên phòng tiến hành thường xuyên các hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân trong địa bàn biên phòng. Đặc biệt, mỗi dịp Xuân về, những người lính quân hàm xanh chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo có được một cái Tết ấm no, hạnh phúc…

Cháu Lý Tiểu Băng (phải) nhận học bổng “Nâng bước em tới trường” do BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng. Ảnh: Phương Vy

Cháu Lý Tiểu Băng (phải) nhận học bổng “Nâng bước em tới trường” do BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng. Ảnh: Phương Vy

Nghĩa tình người lính Biên phòng nơi xã đảo Thạnh An

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, con đường nhựa từ trung tâm TP Hồ Chí Minh xuống huyện ngoại thành Cần Giờ xanh và đẹp hơn. Trước các căn nhà, dọc hai bên đường, cờ hoa được trang trí đẹp mắt. Tuy vẫn đang bận bịu với công việc mưu sinh cuối năm, nhưng trên gương mặt những người dân vùng ven đô đều thấy sự háo hức, phấn khởi bởi một cái Tết đầm ấm, no đủ và bình yên...

Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phước (sinh năm 1976, ngụ tại ấp Thanh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) cũng vậy. Chị vui mừng vì đã có “căn nhà mơ ước”. Chị xúc động chia sẻ: Gần 20 năm qua, “tổ ấm” của gia đình chị là căn nhà tranh vách lá, mưa dột, nước lai láng trong nhà như ngoài sân. Đã thế, năm 2021, chồng chị lại qua đời vì bạo bệnh. Chị sống bằng việc đan lưới thuê, ngày kiếm 100-200 nghìn, tằn tiện cùng 3 đứa con vượt qua khó khăn.

“Mọi sự đã thay đổi khi con trai nhập ngũ và nhận được sự quan tâm của anh em trong đồn Biên phòng” - chị Hồng Phước cho biết. Theo đó, năm 2021, con trai chị là Nguyễn Trí Thanh (sinh năm 2002) nhập ngũ rồi trở thành chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Hồng Phước, đơn vị đã quyên góp và vận động được 150 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chị xây “Nhà đồng đội”. “Đúng như là giấc mơ. Từ khi có nhà mới, lúc nào gia đình tôi cũng thấy ấm áp, tươi vui như mùa Xuân” - chị Hồng Phước chia sẻ.

Theo Đại úy Bùi Đức Sang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thạnh An, thực hiện Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, khó khăn về nhà ở; xây dựng quỹ học bổng “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”… Mấy năm gần đây, đơn vị hỗ trợ 20 em học sinh ấp Thiềng Liềng việc ăn, nghỉ trưa tại đơn vị.

“Thiềng Liềng là ấp xa nhất của xã đảo, nếu buổi sáng học xong mà về nhà ăn cơm thì buổi chiều các em không kịp đến lớp. Đồn Biên phòng Thạnh An đã tạo điều kiện cho các em ăn và nghỉ trưa ngay tại đơn vị. Không những các em đỡ vất vả mà cả gia đình và nhà trường, chính quyền địa phương đều phấn khởi trước sự quan tâm, tấm lòng của các anh Biên phòng” - anh Đặng Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết.

“Bằng nhiều hình thức, mô hình, cách làm khác nhau, hàng chục năm qua, các đồn, trạm, đơn vị thuộc BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần tích cực trong giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân nghèo, nhất là tuyến Cần Giờ từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng phối hợp, huy động các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 với phương châm không để ai bỏ lại phía sau”. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau...

Năm nào cũng vậy, trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, các đồng chí trong Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh lại tất bật cùng chỉ huy các đồn, đơn vị đi thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Đến với bà con biên giới biển, nhất là các xóm nghèo trên tuyến biển Cần Giờ, các anh thêm thấm thía khi đón nhận được nhiều tình cảm chân thực và sự sẻ chia của bà con. Và cứ sau mỗi chuyến đi, sau những hoạt động chăm lo Tết cho bà con nghèo, những câu chuyện về tình đoàn kết, gắn bó quân dân như cá với nước càng dày thêm…

Đại tá Vũ Quốc Ân trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Cần Giờ. Ảnh: Lương Kiểm

Đại tá Vũ Quốc Ân trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Cần Giờ. Ảnh: Lương Kiểm

Ở khu phố Miễu 3, thị trấn Cần Thạnh, ai cũng biết gia cảnh khó khăn của mẹ con chị Lệ Nga và cháu Lý Tiểu Băng. Là mẹ đơn thân, lao động tự do, lại đang ở nhà thuê nên chị Lệ Nga rất vất vả trong việc lo học cho cô con gái nhỏ. Biết được hoàn cảnh của gia đình, năm 2016, Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã nhận đỡ đầu cháu Lý Tiểu Băng theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Không phụ lòng các chú bộ đội, cháu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt và 10 năm liên tục là học sinh giỏi. Nghĩa tình thêm dày nặng khi chị Nga không may gặp tai nạn xe máy vào tháng 9/2023, bị chấn thương sọ não, vỡ hốc mắt, những người lính Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã đứng ra chăm sóc và tổ chức quyên góp, vận động các nhà hảo tâm, bà con lối xóm ủng hộ tiền, vật chất, thăm hỏi, chăm sóc, giúp chị vượt qua cơn nguy kịch…

Là một trong 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Cần Thạnh tặng phương tiện sinh kế trong năm 2022, anh Trần Văn Tuấn (43 tuổi, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) chia sẻ: “Trước kia, mình toàn đi làm thuê cho người ta, từ ngày được BĐBP tặng bộ lưới (trị giá 10 triệu đồng), thu nhập của gia đình đã tăng thêm lên từ 6-7 triệu đồng/tháng nên đỡ vất vả hơn rất nhiều...”.

Năm 2023, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã giúp nhân dân hơn 2.800 lượt ngày công lao động; sửa chữa, làm mới 18 căn nhà; xây mới, sửa chữa 29 căn Nhà Tình thương, Nhà Tình nghĩa; tặng 575 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 214 suất học bổng cho học sinh; tổ chức khám, chữa bệnh cho 1.500 lượt người; tặng 3.449 phần quà, đồng hành cùng ngư dân bám biển và 44 phương tiện sinh kế, 150 lá cờ Tổ quốc. Tổng trị giá các hiện vật trên 10 tỷ đồng.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuyen-ca-nuoc-o-can-gio-post472473.html