Toàn cảnh vụ 4 người Việt chết trong khách sạn 5 sao ở Bangkok

6 thi thể được tìm thấy trong một căn phòng tại Grand Hyatt Erawan. Không có dấu hiệu vật lộn và cảnh sát đang điều tra 'các chất' được tìm thấy trong cốc uống nước.

 Món ăn còn nguyên trong màng bọc thực phẩm trong phòng của các nạn nhân.

Món ăn còn nguyên trong màng bọc thực phẩm trong phòng của các nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra cái chết của 6 người - bao gồm 4 công dân Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt - được tìm thấy trong một phòng khách sạn 5 sao ở Bangkok vào ngày 16/7. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm người thứ 7 có thể liên quan đến vụ việc.

Những gì đã xảy ra

Quan chức cảnh sát Thiti Saengsawang nói với các phóng viên rằng các nạn nhân đã làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok vào 2 thời điểm khác nhau sau khi đến vào ngày 13-14/7. Nhóm tới khách sạn - gồm 3 đàn ông và 3 phụ nữ - đã vào những phòng khác nhau nhưng thi thể của họ được tìm thấy trong cùng một căn phòng, không có dấu hiệu vật lộn, ông cho biết.

Ông Thiti phủ nhận khả năng đây là một vụ tự tử. "Chúng tôi đang theo dõi từng bước đi của họ kể từ khi xuống máy bay".

Kết quả khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy thương tích liên quan đến đánh nhau hay trộm cắp, nhưng cho thấy cả 6 người đều đã uống phải chất độc. "Chúng ta cần tìm ra động cơ. Điều chúng ta có thể chứng minh bây giờ là họ không chết vì tự tử mà là vì bị người khác giết hại", ông Thiti nói.

 Chất lạ được tìm thấy trong cốc nước trong phòng khách sạn.

Chất lạ được tìm thấy trong cốc nước trong phòng khách sạn.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đã tìm thấy các thi thể sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 17h30 (giờ địa phương) báo cáo rằng có người tử vong.

Ông Thiti xác nhận nhóm khách đã không làm thủ tục trả phòng khách sạn vào buổi chiều hôm đó. Nhân viên dọn phòng phát hiện ra các thi thể khi họ đến vệ sinh ở tầng 5 khách sạn.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết tại cuộc họp báo ở khách sạn rằng "các chất đáng ngờ" đã được tìm thấy ở đáy ly trong phòng khách sạn. Phóng viên CNA Saksith Saiyasombut cho biết cảnh sát Thái Lan đã chia sẻ hai bức ảnh với giới truyền thông, cho thấy hiện trường vụ án - nơi các nhà điều tra được cho là đã tìm thấy chất đáng ngờ trong những ly nước.

Một bức ảnh do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan công bố cũng cho thấy bàn thức ăn vẫn đang để nguyên trên bàn trong phòng. Thức ăn dường như không được đụng đến với hầu hết món vẫn được bọc trong màng bọc thực phẩm.

Cuộc điều tra đang tập trung vào chất độc

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, người đã đến khách sạn vào đêm 16/7 cùng với các quan chức cảnh sát cấp cao, đã ra lệnh mở cuộc điều tra nhanh chóng về vụ việc. Ông Srettha nói trong một cuộc họp báo tại khách sạn rằng cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông cũng bác bỏ tin đồn rằng cái chết có liên quan đến trộm cắp.

"Có nghi ngờ rằng họ đã chết khoảng 24 giờ. Theo quan sát ban đầu tại hiện trường vụ án, không có dấu hiệu của vụ cướp và bạo lực", ông nói.

 Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu trong buổi họp báo tại khách sạn Grand Hyatt Erawan.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu trong buổi họp báo tại khách sạn Grand Hyatt Erawan.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nói thêm rằng ông không nghĩ vụ việc có liên quan đến "bất kỳ hành động khủng bố hay loại tội phạm có tổ chức nào". "Điều này rất hiếm nhưng không liên quan đến người dân địa phương hay bất kỳ hành động bạo lực nào".

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan. Các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã bày tỏ "lời chia buồn chân thành nhất tới các gia đình về sự mất mát này" và cho biết cơ quan này đang "theo dõi chặt chẽ tình hình" và "sẵn sàng hỗ trợ các gia đình".

Trước đó, một cảnh sát giấu tên đã phủ nhận các báo cáo ban đầu rằng 6 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng, nói rằng cuộc điều tra hiện đang tập trung vào "mối liên hệ với chất độc".

Ông cho biết thêm rằng một số trong 6 người trong vụ việc dường như đến Thái Lan lần đầu, trong khi những người khác là du khách quay trở lại.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra hiện trường và nguyên nhân tử vong.

 Các phóng viên tập trung tại một cuộc họp báo được tổ chức ở khách sạn hôm 16/7.

Các phóng viên tập trung tại một cuộc họp báo được tổ chức ở khách sạn hôm 16/7.

Khách sạn Grand Hyatt Erawan có hơn 350 phòng và tọa lạc tại khu du lịch có tiếng ở thủ đô Thái Lan. Khu vực này nổi tiếng với các nhà hàng và cửa hàng mua sắm sang trọng. Khách sạn hiện chưa trả lời các cuộc gọi hoặc email báo chí yêu cầu bình luận về vụ việc.

Du lịch đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, khi chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ có 35 triệu lượt khách nước ngoài đến thăm trong năm nay, sau khi có 28 triệu lượt khách đến thăm đất nước này vào năm 2023, chi 1.200 tỷ baht (33,71 tỷ USD).

Ngành du lịch đã bị ảnh hưởng vào tháng 10/2023 bởi vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon gần Hyatt khiến hai người nước ngoài thiệt mạng, thúc đẩy chính phủ thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao lòng tin, bao gồm tăng cường an ninh tại các địa điểm nổi tiếng.

Để thu hút thêm du khách, chính phủ Thái Lan đã kéo dài thời gian lưu trú và miễn thị thực cho một số nước.

Thủ tướng Thái Lan đến khách sạn có 4 người Việt thiệt mạng Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến khách sạn Grand Hyatt Erawan - nơi vừa báo cáo có 6 người thiệt mạng, bao gồm 4 công dân Việt Nam.

Lê Vy

Ảnh: CNA

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toan-canh-vu-4-nguoi-viet-chet-trong-khach-san-5-sao-o-bangkok-post1486678.html