Chuyện lão độc thân 10 năm làm 'cha nuôi' chim trời ở Cần Thơ

10 năm qua, ông Nguyễn Văn Chương ở Cần Thơ dùng số tiền kiếm được mua lương thực để 'cưu mang' đàn chim trời hơn 300 con.

“Ai về Cần Thơ xin ghé đại lộ Hòa Bình có đàn bồ câu của ông bán kiểng thật là vui ghê, vui đùa nhảy nhót, đón những hạt lúa vàng óng ánh, chắc ai đi về sẽ nhớ mãi Ninh Kiều, Cần Thơ.”

Lạc quan, yêu đời... dù cuộc sống còn bộn bề cơm, áo gạo tiền... nhưng hàng ngày ngoài công việc bán cây cảnh, thì ông Nguyễn Văn Chương không quên công việc cho những chú bồ câu hoang dã ăn mỗi ngày, và công việc này đã gắn bó với ông hơn 10 năm nay.

Ông NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: “Mình thấy khu Đại lộ Hòa Bình, con đường rất đẹp, cũng có nhiều đàn bồ câu rất nhiều cũng không ai quan tâm như đàn bồ câu trên Đại lộ Hòa Bình chính vì vậy đó khách thập phương qua lại ngưỡng mộ.”

Ngót ngét hơn 10 năm, cái thời ông còn bán bánh bò, bữa no, bữa đói. Vì sống độc thân nên công việc ông có phần khó khăn, nhưng thấy những chú bồ câu ông lại yêu quý.

Ông NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: “Năm 2011 mình chỉ ngồi vui chơi mình thấy mấy con chim sẻ nó bu lại mình lấy bánh bò cho ăn kiểu giải trí vậy đó sao lại 1 con, qua ngày sau 4 con, 5 con rồi 1 tháng kéo lại gần cả trăm con rồi qua năm sau 200 con rồi tới nay 300 con.”

Khách đi đường, nhất là du khách tham quan Cần Thơ, thích thú trước hình ảnh thật đẹp và đầy chất thơ này. Sau khi ăn xong, đàn chim tung cánh bay cao, rợp một góc trời đại lộ Hòa Bình.

Ông HUỲNH TẤN HƯNG, Phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: “Giờ nào rảnh đó tôi thấy ổng cho ăn đó, tôi cũng bắt chước ổng cho ăn theo luôn, bữa nào còn cơm thì đem lại, hết thì tôi đem 2 lon sữa bò gạo lại cho nó ăn.”

Nuôi đàn bồ câu, ông có thêm niềm vui trong cảnh cô độc. Ông nói: tự lúc nào loài chim trời cũng biết nghĩa, biết tình, biết nhận ơn ông là người cưu mang chúng.

Ông NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: “Chú muốn làm hoài hoài chỉ 1 ngày nào đó mà đàn bồ câu không quy tụ về đây nữa, lúc mình gia yếu rồi đó cũng mong mỗi sao mỗi người qua lại nhớ đến đàn bồ câu ở đại lộ Hòa Bình đẹp như vậy đó.”

Tiếp tục cuộc sống mưu sinh, tuy có vất vả như những người lao động khác, nhưng ông rất tự hào vì đã góp phẩn nhỏ làm đẹp thêm đô thị miền sông nước.

Thực hiện : Công Tràng - Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-lao-doc-than-10-nam-lam-cha-nuoi-chim-troi-o-can-tho