Chuyện những gia đình mê nghệ thuật ở Đồng Nai
Đồng Nai không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà còn là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của các loại hình nghệ thuật. Các gia đình có 2-3 thế hệ đam mê nghệ thuật xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành minh chứng sống động.

Vợ chồng nghệ sĩ Hoài Minh - Băng Châu biểu diễn cải lương trực tuyến tại Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh My Ny
Nhiều gia đình ở Đồng Nai đã xem nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, được vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác, gắn kết, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.
Khi nghệ thuật là một phần của gia đình
Điểu Được là một trong những nhạc sĩ không còn xa lạ với người dân Đồng Nai và giới văn nghệ sĩ cả nước. Gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật, tài sản lớn nhất của ông là những nhạc phẩm mang đậm bản sắc dân tộc thiểu số, tình yêu quê hương, đất nước và con người Đồng Nai được ông sáng tác và biểu diễn, phục vụ nhân dân. Có thể kể đến những ca khúc nổi tiếng như: Người Chơro nhớ ơn Bác Hồ; Đàn Chinh K’la ở tuổi thơ tôi; Điện sáng về làng Chơro; Đêm chiêng Sayangva; Sắc lửa mùa xuân…
Không chỉ cống hiến hết mình cho âm nhạc, nhạc sĩ Điểu Được còn truyền ngọn lửa đam mê cho các thành viên trong gia đình. Trong số 7 người con của ông, 2 người con là Điểu Thủy và Sỹ Thanh đã thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ cha. Họ nỗ lực theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, thường xuyên đồng hành cùng nhạc sĩ Điểu Được trên các sân khấu trong và ngoài tỉnh, chinh phục khán giả bằng những ca khúc trữ tình,
sâu lắng.
Trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Điểu Được không giấu được niềm tự hào: “Tôi hạnh phúc khi các con có tình yêu và đam mê với nghệ thuật. Ngay từ khi còn nhỏ, các con đã say sưa với tiếng đàn, tiếng hát, từng làn điệu dân ca của dân tộc Chơro. Âm nhạc không chỉ giúp tâm hồn phong phú hơn mà còn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình”.
Con gái của ông - nghệ sĩ Điểu Thủy cho biết: Chị lớn lên cùng âm nhạc của cha. Từ những bài hát ru em ngủ, đến những giờ phút cha say sưa sáng tác, tất cả đều gắn liền với tuổi thơ của chị. Cha là người thầy đầu tiên chỉ dạy cho chị về ca diễn, về cách cảm thụ âm nhạc và về đạo đức của người làm nghệ thuật. Chính tình yêu âm nhạc và sự cống hiến không ngừng nghỉ của cha đã truyền cảm hứng cho chị theo đuổi nghệ thuật. Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng cha, chị đều cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để cống hiến.
Cùng với việc truyền dạy, nhạc sĩ Điểu Được còn tạo điều kiện để các con mình phát triển tối đa khả năng âm nhạc. Ông luôn khuyến khích các con tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương, học hỏi thêm những kiến thức mới và trau dồi kỹ năng biểu diễn. Sự đầu tư nghiêm túc và tình yêu thương vô bờ bến của người cha đã giúp Điểu Thủy và Sỹ Thanh ngày càng khẳng định được tài năng của mình trên sân khấu.
Với nghệ sĩ trẻ, việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống là một hành trình đầy thử thách. Nhưng bằng tình yêu, sự đồng lòng từ chính mỗi cá nhân, mỗi gia đình, ngọn lửa đam mê ấy vẫn tiếp tục được trao truyền, lan rộng trong cộng đồng.
Gia đình trẻ “tiếp lửa” nghệ thuật truyền thống
Trong nhịp sống hiện đại, khi nghệ thuật truyền thống dần nhường chỗ cho các loại hình giải trí đương đại, vẫn có những gia đình trẻ miệt mài gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa đam mê với cải lương, đờn ca tài tử. Mặc dù sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Hoài Minh bén duyên với cải lương từ khi còn rất trẻ. Vợ anh - nghệ sĩ Băng Châu, cũng là đồng nghiệp công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, không chỉ là bạn đời mà còn là người bạn diễn ăn ý trên sân khấu.
“Chúng tôi đến với nhau cũng nhờ cải lương và có lẽ nhờ cải lương mà gia đình thêm gắn bó” - nghệ sĩ Băng Châu chia sẻ trong một buổi tập tại nhà hát.
Ngoài biểu diễn cải lương, vợ chồng nghệ sĩ Hoài Minh - Băng Châu còn tham gia các chương trình ca múa nhạc, làm MC trong các chương trình nghệ thuật lớn trong và ngoài tỉnh. Họ cùng với nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tích cực đưa cải lương về cơ sở, phục vụ công nhân lao động, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới. Đó là cách để họ giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật của dân tộc.
Điều đặc biệt hơn nữa, con trai 2 nghệ sĩ - bé Võ Minh Gia Bảo, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Trấn Biên cũng đã theo chân cha mẹ lên sân khấu. Được sự khuyến khích của gia đình, bé Gia Bảo không chỉ yêu cải lương mà còn hát được những đoạn vọng cổ, tham gia nhiều chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi và đoạt giải cao tại các liên hoan, hội thi trong và ngoài tỉnh.
Tương tự, trước khi bén duyên với nghệ thuật chuyên nghiệp tại Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, nghệ sĩ Dương Hoàng Linh theo học kế toán. Sau khi tốt nghiệp, anh quyết định rẽ hướng, theo đuổi nghệ thuật tài tử, cải lương. May mắn thay, người bạn đời của anh - Khánh Đan cũng là người chung đam mê với dòng nhạc dân tộc. Chính tình yêu tài tử, cải lương đã gắn kết 2 tâm hồn đồng điệu.
Để gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống, vợ chồng nghệ sĩ Dương Hoàng Linh còn tích cực ứng dụng công nghệ số, giới thiệu các vai diễn cải lương, các bài bản tài tử và những ca khúc trữ tình lên các kênh YouTube, Facebook, Zalo cá nhân. Vợ chồng nghệ sĩ cũng thường xuyên ra mắt các video clip, MV ca nhạc mới, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong và ngoài tỉnh.