Chuyện về cô học trò vượt lên nghịch cảnh

Em Võ Ngọc Gia Hân, ngụ xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Côn mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi. Em đến trường nhờ công nuôi dưỡng của ông, bà nội cùng sự cưu mang của các thầy cô. Tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng lúc nào Gia Hân cũng nỗ lực vươn lên số phận, học tập tốt và là học sinh giỏi 10 năm liền.

Gia Hân có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ mất từ khi em mới 2 tuổi. Chưa đầy 4 năm sau, cha em cũng mất vì bệnh ung thư. Lúc đó, em còn chưa hiểu mồ côi là gì, chỉ thấy mình bơ vơ và được ông, bà nội đưa về nuôi nấng.

Ngày trước, ông, bà nội Gia Hân phải bươn chải đủ thứ nghề, từ mò cua bắt ốc đến đi làm thuê để có tiền trang trải, lo cho cả 3 người. Song đến nay, ông, bà đã tuổi cao, sức yếu nên cũng hạn chế rất nhiều trong sinh hoạt và làm việc kiếm tiền.

Ông Võ Văn Chiêu, ông nội của Gia Hân tâm sự: “Vợ chồng tôi nay đã 70 tuổi. Ở cái độ tuổi này cũng không còn làm được gì nhiều, bữa nào khỏe thì tôi đi cắt cải mướn, kiếm được vài chục ngàn, bữa nào bệnh coi như không có tiền. Hằng tháng, gia đình cũng được lãnh tiền trợ cấp mồ côi của cháu Hân. Mỗi lần nhìn cháu ngồi học bài là vợ tôi lại khóc, không biết sau này lỡ vợ chồng tôi mất đi thì ai sẽ chăm sóc, bảo ban cho cháu. Tuy nhà nghèo nhưng lúc nào vợ chồng tôi cũng động viên, khuyên bảo cháu Hân cố gắng học, để sau này có việc làm nuôi sống cho bản thân”.

Dù mồ côi, không có sự chăm lo, tình yêu thương của cha mẹ và hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn, nhưng Gia Hân vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập. Nhờ có tinh thần tự lập và quyết tâm vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, từ năm lớp 1 đến lớp 10, Gia Hân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm trung bình năm lớp 10 của Hân đạt 8,9 điểm. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Từ nhỏ, em đã biết phụ giúp ông bà việc nhà, đi học về là em xoắn tay vào nấu cơm, quét nhà, rửa chén…

“Em sinh ra ở xã nghèo, cuộc sống mưu sinh của gia đình đè nặng trên đôi vai gầy của ông bà nội. Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông bà vẫn quyết tâm để em được đi học cho bằng bạn bè và có tương lai tươi sáng. Để đáp lại những tình thương lớn lao đó, em luôn có hoài bão và ước mơ phải phấn đấu học tập thật tốt để có được việc làm ổn định và trên hết là để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của ông bà đã một đời tảo tần cực khổ nuôi em khôn lớn”, Gia Hân nghẹn ngào chia sẻ.

Gia Hân là một trong những học sinh được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2023 - 2024 của Báo Ấp Bắc. Đây là suất học bổng rất có ý nghĩa với Gia Hân, bởi sẽ giúp em giải quyết trước mắt những khó khăn trong năm học này và là động lực để em bước tiếp trên con đường học tập ở năm học cuối cấp của năm học sau.

Nói về cô học trò Gia Hân, thầy Đoàn Lê Chung Thỉ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Côn cho biết: “Hoàn cảnh Gia Hân rất đáng thương, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà nội. Dù vậy, em luôn nỗ lực cố gắng học tập và rèn luyện, chấp hành tốt nội quy của trường lớp. Những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện để Gia Hân được miễn giảm học phí và được nhà trường, thầy cô, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ em. Gia Hân có học lực giỏi và có khát khao tiếp tục được học đại học”.

P. CÔNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-chuyen-ve-co-hoc-tro-vuot-len-nghich-canh-993533/