Chuyện về những người 'giữ nguồn sáng' Thủ đôBài 2: Tình yêu nghề của những người thợ áo cam

Nghề điện luôn đồng hành cùng áp lực công việc và khó khăn, vất vả. Song, với tình yêu nghề, dù ở mỗi vị trí khác nhau nhưng những người thợ gắn bó với màu áo cam đều nỗ lực để giữ cho mạch điện an toàn, ổn định, thông suốt...

“Các bác ơi đừng mắng/Bố con lại đi rồi…”

Những câu mở đầu của bài thơ còn chưa kịp đặt tên của cháu Đoàn Thị Hiền Mai, học sinh Trường Tiểu học Ba Trại, huyện Ba Vì kể về người bố của mình là anh Đoàn Văn Trang, công nhân ngành điện trong mùa hè năm 2023 đã gây xúc động cho bao người. Ở tuổi thơ ngây, tình cảm của cô con gái nhỏ với người bố làm thợ điện là tất cả sự trong sáng, trìu mến, thiết tha và ẩn chứa những nỗi niềm day dứt khó tả. “Nhìn mâm cơm đang ăn dở, tiếng cười còn chưa tan, quay ra thấy bóng áo cam của bố đã dần xa, cháu không tủi thân, không hờn dỗi mà chỉ thấy thương bố” - cháu Mai chia sẻ.

Những câu thơ mộc mạc như nói thay cho bố. Tuy còn nhỏ nhưng cô học trò nhỏ ấy đã hiểu lắm những vất vả, thiệt thòi của người thợ điện: “Bố con cũng mệt lắm/ Nước da bố rám nắng/ Đen như bác Bao Công/ Quần áo bố ướt sũng/ Mồ hôi chảy khắp người/ Cháu thương bố cháu lắm…”.

Màu áo thân quen trên mỗi con ngõ nhỏ của Hà Nội. Ảnh: EVN Hà Nội

Màu áo thân quen trên mỗi con ngõ nhỏ của Hà Nội. Ảnh: EVN Hà Nội

Anh Trần Thanh Sơn, công nhân Đội Quản lý điện 5, Công ty Điện lực Hoàng Mai cũng là một người bố như thế. Anh và các đồng nghiệp áo cam đã quen với nhịp độ công việc bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp để kịp thời khắc phục các bất thường, giúp cho hệ thống điện sẵn sàng làm việc trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt.

Tâm sự thêm về những lần ứng trực từ đêm đến gần sáng trong cao điểm hè, anh Sơn dí dỏm: “Thợ điện là người may mắn khi được tiễn những tia nắng cuối ngày, rồi lại đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Trong mùa nắng nóng, bên cạnh việc đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng điện có thể gây ra tình trạng quá tải, đặc biệt là trong các khu vực đông dân cư. Tôi cùng đội của mình luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ và nhanh chóng lên đường để xử lý yêu cầu của khách hàng”.

Ngoài việc phải căng mình làm việc dưới cái nắng gần 40 độ C, anh Vũ Chí Cương, Đội trưởng Đội Quản lý điện 6, Công ty Điện lực Hà Đông còn kể, cùng với việc đảm bảo điện, Đội có thêm nhiệm vụ đi từng tuyến phố, gõ cửa từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện tiết kiệm điện nhằm giảm tải cho hệ thống điện, đồng thời tránh hóa đơn tiền điện tăng do nhu cầu sử dụng tăng đột biến.

Mồ hôi người thợ điện đổ trong nắng nóng và cả trong mưa bão. Những ngày đầu tháng 8-2024 vừa qua, mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao khiến xã Nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ… của huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngập sâu, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cũng từng ấy ngày, những thợ điện của EVN Hà Nội đã trực 24/24 giờ để “canh” điện, đảm bảo an toàn.

Anh Đặng Xuân Tâm, Đội trưởng Đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Chương Mỹ cho biết, ngay từ những ngày đầu khi nước lên, đội xung kích phối hợp hỗ trợ với nhân lực hơn 50 người đã chia 5 nhóm thực hiện theo các phương án, kịch bản đã lập sẵn. Công việc chính là loại các phụ tải không đảm bảo an toàn do nước ngập, đồng thời cấp điện trở lại phục vụ nhân dân với phương châm “nước rút đến đâu - cấp điện đến đó”.

Chỉ vào những chiếc giường xếp cùng bình nước đặt ở góc nhà của người dân, anh Trần Văn Sơn, công nhân kỹ thuật Công ty Điện lực Chương Mỹ cho biết, đội xung kích đã trực chiến 24/24 giờ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ để đảm bảo an toàn điện cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu nhất huyện.

Thợ điện hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ di chuyển đến vùng an toàn. Ảnh: EVN Hà Nội

Thợ điện hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ di chuyển đến vùng an toàn. Ảnh: EVN Hà Nội

“Trái ngọt” nhận về

Tình yêu từ công việc luôn tạo ra sự gắn kết và mối nhân duyên kéo dài qua nhiều thế hệ. Nghề điện khó khăn, vất vả và áp lực là thế, song chuyện nhiều thế hệ trong cùng gia đình tiếp tục làm nghề không phải là hiếm.

Chị Hoàng Thị Thùy Dương, nữ điều độ viên kiêm Trưởng kíp Trung tâm Điều độ hệ thống điện, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội luôn tự hào kể về truyền thống “thợ điện” của gia đình mình. Ông ngoại và mẹ chị đều là cán bộ, công nhân viên ngành điện Thủ đô. Những kỷ niệm ấu thơ đầy ắp yêu thương và gắn bó với màu áo cam khiến chị Dương đam mê với ngành kỹ thuật này lúc nào không hay.

Làm việc tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện, giống như các điều độ viên khác, chị Dương ít biết đến các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, bởi đây chính là thời gian đòi hỏi yêu cầu tập trung cao độ trong công việc. Tình yêu nghề cũng đã hái về những “trái ngọt”. Năm 2022, chị Dương xuất sắc giành giải Nhất Hội thi thợ giỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2023, chị là một trong 54 thợ trẻ giỏi toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh.

Mang tình yêu nghề trong một gia đình truyền thống ngành Điện, sau 36 năm công tác tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, anh Trần Anh Tuấn, Đội phó Đội Quản lý điện 2 "nằm lòng" lưới điện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bà con quanh hồ Gươm quen mặt và yêu quý gọi tên Tuấn “râu”, lưu số của anh trong danh bạ.

“Mỗi lần có việc liên quan đến điện đóm trong nhà, chúng tôi lập tức gọi điện cho Tuấn. Anh vui vẻ nhận lời và hỗ trợ nhanh nhất có thể. Cái máy bơm trong nhà tôi bị hỏng gây chập điện, chính anh Tuấn đã khắc phục, tìm ra nguyên nhân để gia đình sử dụng được”, bà Nguyễn Thị Hoa, phố Đinh Tiên Hoàng kể.

Anh Tuấn quan niệm đơn giản: Sự tận tâm trong phục vụ chính là sợi dây kết nối mình với khách hàng, phục vụ càng tốt thì sợi dây ấy càng bền chặt. Với nhiều nỗ lực và cố gắng, anh đã đạt danh hiệu “Công nhân lao động giỏi, tiêu biểu” và nhiều lần vinh dự được bình bầu danh hiệu “Người lao động điển hình”.

Thuộc thế hệ các lớp thợ trẻ kế cận anh Tuấn, nhiều người thợ EVN Hà Nội tích cực áp dụng kiến thức vào thực tiễn và không ngừng khai thác sáng tạo để nâng cao tay nghề.

Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Hà, Công ty Công nghệ thông tin điện lực Hà Nội bén duyên với ngành Điện từ năm 2010, thường được đồng nghiệp gọi với cái tên thân thương “Chiến sĩ công nghệ thông tin”.

Anh Hà bộc bạch: “Tôi luôn nghĩ tuổi trẻ là cống hiến, nếu không cháy hết mình thì khó có được thành công. Sự cống hiến cũng chính là cách mà tôi tri ân công việc mình đang làm”. Với những nỗ lực của bản thân, anh đã nhận danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm, danh hiệu Thanh niên tiêu biểu, Bằng Lao động sáng tạo năm 2023 và Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2024.

Vất vả nắng mưa hay áp lực cao trong công việc, những trái ngọt người thợ điện nhận lại không chỉ là những danh hiệu, bằng khen, mà còn là sự tin tưởng, yêu thương của người dân. Và quan trọng hơn cả là lưới điện Thủ đô vận hành an toàn, thông suốt, mang đến dịch vụ ngày càng ổn định, chất lượng hơn.

(Còn nữa)

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-ve-nhung-nguoi-giu-nguon-sang-thu-do-bai-2-tinh-yeu-nghe-cua-nhung-nguoi-tho-ao-cam-674992.html