Chuyện về nữ võ sĩ muay Thái Nguyên

21 tuổi, gần 7 năm tập luyện, tham gia thi đấu, vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết, võ sĩ muay (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên) đã giành hơn 30 huy chương các loại, trong đó có 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Muay thế giới.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết, nữ võ sĩ muay Thái Nguyên được nhiều người hâm mộ về tinh thần thượng võ.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết, nữ võ sĩ muay Thái Nguyên được nhiều người hâm mộ về tinh thần thượng võ.

Bén duyên với bộ môn Muay khi mới 15 tuổi, nữ võ sĩ người Phú Lương đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong làng muay Việt Nam và của tỉnh. Những huy chương Tuyết giành được là ước mơ khó thành của nhiều võ sĩ khi dấn thân vào bộ môn Muay khắc nghiệt, nhất là với các cô gái.

Nhưng Trần Thị Ánh Tuyết đã vượt lên chính bản thân mình. Những buổi tập “vượt qua giới hạn” với các động tác đấm, đá, gối, chỏ… dần tôi luyện một cô bé “yểu điệu thục nữ” trở nên can trường, có ý chí sắt thép và quyết đoán khi thượng đài. Trong cuộc so găng tại Giải Muay vô địch thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 5 vừa qua, Ánh Tuyết cùng 3 võ sĩ Muay người Thái Nguyên tham gia đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, góp với đội tuyển quốc gia 4 huy chương các loại, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Riêng Ánh Tuyết giành 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Ngược thời gian, năm 2023, tại Thái Lan, quê hương của bộ môn Muay đăng cai tổ chức Giải vô địch Muay thế giới, Ánh Tuyết là một trong 32 võ sĩ đại diện cho muay Việt Nam. Ánh Tuyết thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân dưới 75kg. Giải quy tụ hơn 2.000 võ sĩ đến từ 145 quốc gia. Một năm sau đó, tại giải Muay thế giới 2024 tổ chức ở Hy Lạp dành cho VĐV dưới 23 tuổi, Ánh Tuyết đánh bại võ sĩ Salama Aljneibi (UAE) với tỉ số tuyệt đối cả ba hiệp: 10-9, 10-9, 10-9, để lên ngôi vô địch.

Không chỉ thành công với Muay, Ánh Tuyết còn thể hiện khả năng đa dạng ở nhiều bộ môn võ thuật khác. Trong năm 2024, Ánh Tuyết liên tiếp giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Muay trẻ toàn quốc, Huy chương Vàng Giải vô địch Kickboxing toàn quốc và Huy chương Vàng Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc.

Đặc biệt, tại Giải Cúp câu lạc bộ võ cổ truyền toàn quốc, Ánh Tuyết giành thêm 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Đó cũng là một minh chứng sống động về nữ võ sĩ có tố chất toàn diện, có khả năng tham gia thi đấu đối kháng ở nhiều võ đài khác nhau.

Nữ võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết (hàng trước, thứ tư từ phải sang) cùng các huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển quốc gia.

Nữ võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết (hàng trước, thứ tư từ phải sang) cùng các huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển quốc gia.

Nhưng ít ai biết rằng để có được những tấm huy chương, những khoảnh khắc vinh quang trên bục trao giải, Ánh Tuyết đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt. Đó là những ngày tập luyện với cường độ cao khiến cơ thể đau nhức. Có những buổi sáng không muốn rời giường vì chấn thương âm ỉ. Nhưng nhiệm vụ đã đặt lên vai, là võ sĩ thì không được yếu lòng.

Trên thảm tập, Ánh Tuyết giấu đi những cơn đau để không làm ảnh hưởng đến không khí tập luyện chung. Khi bước lên sàn đấu Ánh Tuyết mạnh mẽ, quyết đoán với những đòn đánh chuẩn xác, hiệu quả. Với Ánh Tuyết: Võ thuật không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn đòi hỏi sự quả cảm, thông minh và tinh thần sắt thép.

Ánh Tuyết chia sẻ: Ngày mới bước vào với bộ môn muay, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ tập luyện là thành công, nhưng càng đi sâu mới thấy võ thuật vô cùng sâu rộng, biến hóa khôn lường. Nhất là trên đài đấu đòi hỏi mỗi võ sĩ cần có sự linh hoạt, hóa giải nhanh những đòn thế và chủ động trong suốt thời gian thi đấu.

Gặp Ánh Tuyết ngoài đời, ít ai nghĩ cô gái với dáng vẻ nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu lại là một “chiến binh” giàu kinh nghiệm. Cũng vì thế, Ánh Tuyết được đồng đội trong giới thể thao ngưỡng mộ gọi vui là “hot girl rực lửa”.

Ánh Tuyết đã đóng góp nhiều thành tích cho thể thao thành tích cao Thái Nguyên và đội tuyển quốc gia. Chủ yếu ở bộ môn muay. Nhưng khi được hỏi, Ánh Tuyết khiêm tốn: Muay cho tôi tất cả, nhưng cái được lớn nhất đối với tôi là càng đi sâu vào bộ môn này tôi càng trở nên can đảm, điềm đạm, chín chắn hơn. Tôi không nghĩ nhiều cho riêng mình, chỉ nghĩ tập luyện, thi đấu như thế nào để không phụ niềm tin của các huấn luyện viên và người hâm mộ. Và tôi sẽ tiếp tục dấn thân, quyết tâm theo nghiệp muay cho đến lúc không thể theo được nữa.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202506/chuyen-ve-nu-vo-si-muay-thai-nguyen-49718fb/